Kẻ dọa bắn Pelosi bị kết án hơn 2 năm tù, khóc lóc ở tòa

WASHINGTON, DC (NV) – Kẻ từng xách súng trường lái xe xuyên tiểu bang và dọa giết Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) bị kết án 28 tháng tù hôm Thứ Ba, 14 Tháng Mười Hai, theo CNN.

Hồi Tháng Chín, ông Cleveland Meredith Jr., cư dân Georgia, nhận tội đe dọa bà Pelosi.

Vũ khí được FBI tịch thu từ ông Cleveland Meredith Jr. (Hình: Department of Justice)

Mặc dù không kịp đến dự cuộc mít tinh 6 Tháng Giêng của cựu Tổng Thống Donald Trump vì bị hư xe, ông Meredith nằm trong số những người đầu tiên bị truy tố liên quan vụ bạo loạn Quốc Hội sau khi mẹ ông ta báo cáo với FBI về tin nhắn đáng lo ngại hôm 7 Tháng Giêng.

Đặc vụ FBI tìm thấy ông Meredith trong phòng khách sạn cách điện Capitol 1 dặm, trên xe ông ta chứa hàng ngàn viên đạn, một khẩu súng ngắn và một khẩu súng trường.

“Xin lưu hồ sơ rõ ràng rằng đó không phải là yêu nước. Không thể biện minh cho việc kéo đến điện Capitol theo mệnh lệnh của ứng cử viên thất cử để khủng bố người khác,” Chánh Án Amy Berman Jackson nói. Bà gọi vụ bạo loạn Quốc Hội là “định nghĩa của chính thể bạo chúa.”

“Chĩa súng đòi hủy lá phiếu của người khác là đi ngược lại giá trị của đất nước này.”

Bản án dành cho ông Meredith sẽ trừ 11 tháng ông ngồi tù vừa qua.

Ông Meredith là một trong vài người bị truy tố liên quan vụ bạo loạn Quốc Hội vì tội đe dọa nhà lập pháp, nhưng chỉ là người thứ nhì bị kết án.

Theo thỏa thuận nhận tội, sau vụ bạo loạn một ngày, ông Meredith nhắn tin cho bạn nói ông ta muốn tham dự chương trình nào đó có bà Pelosi để “nã đạn vô đầu bà ta trên truyền hình trực tiếp.”

Trong tin nhắn khác, ông Meredith nói ông muốn bắn thị trưởng Washington, DC, “sẵn sàng làm cho vài kẻ đầu lìa khỏi cổ,” và thà chết chứ không đi tù.

“Tôi dự đoán trong vòng 12 giờ nữa, nhiều người ở nước này sẽ chết,” ông Meredith viết.

Khi bị người thân hạch hỏi về những tin nhắn này, ông Meredith trả lời, lúc đó, “đang vui” và “đang ‘phê’ trong phòng khách sạn.”

“Hôm đó, tôi không làm chủ được bản thân, nên tôi xin lỗi bà Pelosi nếu có làm bà sợ hãi,” ông Meredith nói ở tòa. Ông hứa sẽ đi điều trị bệnh sau khi ra tù, đồng thời, tuyên bố ông “hết đụng tới chính trị.”

“Con người tôi không phải vậy. Mà tôi cũng không muốn làm người như vậy,” ông Meredith vừa nói vừa khóc. “Tôi không muốn người ta nhớ đến tôi là kẻ như thế này.” (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT