Khẳng định ‘chưa có người Mỹ nào chết’ trong cuộc chiến Iran, bộ trưởng Thương Mại xin lỗi

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Howard Lutnick, bộ trưởng Thương Mại, công khai xin lỗi hôm Thứ Năm, 3 Tháng Chín, vì khẳng định sai rằng “chưa có người Mỹ nào chết” trong cuộc chiến Iran, theo CNN.

Ông Lutnick khẳng định như vậy khi đang biện hộ cho cuộc chiến trong cuộc phỏng vấn của đài CNBC hôm Thứ Tư.

Ông Howard Lutnick, bộ trưởng Thương Mại, phát biểu với báo chí sau hội nghị G20 tại Carolina Inn ở Chapel Hill, North Catrolina hôm 2 Tháng Chín. (Hình: Matt Ramey/AFP via Getty Images)

“Cách tổng thống đang đối phó với Iran, đúng không, chưa có người Mỹ nào chết. Hiện tại, chính quyền đang bóp nghẹt kinh tế rộng hơn. Tôi nghĩ sẽ rất hữu hiệu,” ông Lutnick nói.

Thực ra, từ khi cuộc chiến Iran nổ ra hôm 28 Tháng Hai tới nay, 18 lính Mỹ thiệt mạng và hàng trăm quân nhân bị thương.

Sáng Thứ Năm, trên mạng xã hội X, ông Lutnick cho hay ông “nói lộn” và lẫn lộn cuộc chiến hơn sáu tháng ở Iran với vụ đột kích Venezuela vài tiếng.

“Hôm qua, trong lúc nói chuyện tại hội nghị thượng đỉnh sáng kiến của G20 về AI (trí tuệ nhân tạo), tôi có trả lời câu hỏi về chiến dịch quân sự ở Iran, tôi nói lộn,” ông viết. “Có 18 quân nhân của chúng ta thiệt mạng, và xin thưa với gia đình họ, tôi đau lòng và tôi rất xin lỗi vì sự mất mát của họ.”

Rồi ông giải thích, “Lúc đó, tôi đang nghĩ về chiến dịch quân sự ở Venezuela mà không có quân nhân nào thiệt mạng,” có lẽ ý nói vụ đột kích hồi đầu năm để bắt giữ nhà độc tài Nicolas Maduro.

Lời khẳng định của ông Lutnick ít được công chúng chú ý ngay sau đó. Nhưng sáng sớm Thứ Năm, để ngăn chặn trước rủi ro vụ này có thể trở nên ầm ĩ, Tổng Thống Donald Trump đính chính cho ông Lutnick.

“Lúc đó, Bộ Trưởng Lutnick đang nghĩ tới Venezuela, vốn không có ai thiệt mạng,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. “Có 18 người thiệt mạng ở Iran!”

Khoảng 45 phút sau, ông Lutnick công khai xin lỗi.

Thời gian qua, chính quyền Tổng Thống Trump bị để ý vì cách họ công bố số lính Mỹ thương vong trong cuộc chiến Iran, đặc biệt sau khi bốn trường hợp thiệt mạng và hàng chục trường hợp bị thương biến mất khỏi con số tổng cộng trên trang web Bộ Quốc Phòng hồi Tháng Bảy.

Ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng, từng chỉ trích cách báo chí đưa tin lính Mỹ thiệt mạng.

“Mỗi khi vài chiếc drone (máy bay điều khiển từ xa) lọt qua hoặc những chuyện bi thảm xảy ra, đó là tin tức nằm trên trang nhất,” ông Hegseth nói trong buổi họp báo vào Tháng Ba. (Th.Long) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT