CINCINNATI, Ohio (AP) – Tổng thống tân cử Donald Trump hôm Thứ Năm cho hay sẽ đề cử cựu Tướng Thủy Quân Lục Chiến Mỹ James Mattis vào chức vụ bộ trưởng Quốc Phòng, loan báo điều này khi gặp gỡ người ủng hộ ở Cincinnati, Ohio, trong chuyến đi cám ơn cử tri và mừng chiến thắng.
Ông Mattis, năm nay 66 tuổi, là một tướng bốn sao Thủy Quân Lục Chiến, người giải ngũ năm 2013 sau khi là tư lệnh Bộ Chỉ Huy Trung Bộ Mỹ (USCENTCOM), có vùng trách nhiệm trải dài hơn 20 quốc gia, từ Trung Ðông qua Trung Á.
Việc ông Trump chọn ông Mattis khiến có các quan tâm về ảnh hưởng ngày càng nhiều của giới chức quân sự trong một vị trí thường do một giới chức dân sự nắm giữ nhằm bảo đảm rằng giới dân sự điều hành quân đội Mỹ.
Trước khi chuẩn thuận ông Mattis vào chức vụ bộ trưởng Quốc Phòng, Quốc Hội Mỹ trước tiên phải thông qua một đạo luật theo đó miễn cho ông phải tuân hành điều khoản là các sĩ quan quân đội không được giữ chức này ít nhất là bảy năm sau khi giải ngũ.
Người duy nhất trước đây được miễn điều khoản này là Tướng George C. Marshall trong thời chiến tranh Triều Tiên.
Hôm Thứ Năm, ngay sau khi biết tin, nữ Thượng Nghị Sĩ Kirsten Gillibrand (Dân Chủ-New York) nói bà sẽ bỏ phiếu chống đạo luật miễn trừ cho Tướng Mattis.
“Trong khi rất tôn trọng sự phục vụ của Tướng Mattis, tôi sẽ bỏ phiếu chống sự miễn trừ này,” bà Gillibrand cho biết qua một thông cáo báo chí. “Bộ trưởng dân sự điều hành quân đội là một nguyên tắc chính yếu của nền dân chủ Mỹ, và tôi sẽ không bỏ phiếu cho một trường hợp ngoại lệ dựa trên chính sách này.”
Ông Mattis nổi danh là một tướng lãnh can trường và từng nắm quyền chỉ huy các đơn vị chiến đấu cũng như nhận lãnh các trách nhiệm khó khăn nhất của quân đội Mỹ.
Mời độc giả xem video: Tòa Bạch Ốc ủng hộ nữ giới tham gia quân dịch
Trong Twitter gửi ra hồi tháng qua, ông Trump đề cập tới ông Mattis bằng biệt danh “Chó Ðiên” của ông này và gọi ông là “tướng của các vị tướng.”
Ông Mattis là người độc thân, rất thích đọc sách nghiên cứu về quân sự và cho hay là nhờ đọc nhiều sách vở nên suốt cuộc đời binh nghiệp không hề bị lâm vào cảnh bất ngờ. (V.Giang, Ð.D.)










































































