Máy bay vận tải UPS rớt ở Kentucky, 3 người chết, 11 bị thương

LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Một máy bay vận tải lớn của hãng vận chuyển hàng hóa UPS có phi hành đoàn ba người rớt và nổ tung sau khi cất cánh khỏi một phi trường ở Louisville, Kentucky, hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một, làm ít nhất ba người thiệt mạng và 11 người bị thương, theo AP.

Số thương vong theo dự trù sẽ còn tăng, Thống Đốc Andy Beshear nói.

Cột khói khổng lồ từ nơi máy bay UPS bị rớt ở Louisville, Kentucky, hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một. (Hình: Stephen Cohen/Getty Images)

Chiếc máy bay rớt vào khoảng 5 giờ 15 phút chiều trong lúc bắt đầu rời phi trường quốc tế Muhammad Ali ở Louisville để bay đi Honolulu, Hawaii, theo Cơ Quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang (FAA) cho biết.

Video cho thấy lửa xuất phát ở cánh trái của máy bay và để lại một vệt khói khổng lồ. Sau đó, máy bay nghiêng xuống đất trước khi rớt và nổ thành một cục lửa khổng lồ.

Video cũng cho thấy một phần của một tòa nhà gần phi đạo dưới đất bị rách mái nhà.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả cư dân Kentucky cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng,” Thống Đốc Andy Beshear nói với AP.

Tai nạn thu hút một lực lượng ứng phó rất lớn, bao gồm nhiều cơ quan cảnh sát và cứu hỏa, bởi vì đám cháy quá lớn, làm một số người “phải núp sau một số tòa nhà,” ông Beshear nói.

Ông cho biết thêm: “Tình hình vẫn còn rất nguy hiểm bởi vì có thể có nhiều đám cháy hoặc vật thể bị nổ.”

Thị Trưởng Craig Greenberg của Louisville nói với đài truyền hình WLKY-TV rằng nhiên liệu trên máy bay là “một lý do làm chúng tôi rất lo ngại.”

Nhà kho chứa hàng của UPS ở Louisville được coi là lớn nhất của công ty, có hàng ngàn người làm việc, và mỗi ngày có khoảng 300 chuyến bay chuyên chở 400,000 kiện hàng mỗi giờ.

Chiếc máy bay bị rớt là loại McDonnell Douglas MD-11 do UPS làm chủ, và được sản xuất năm 1991. (Đ.D.)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT