Mẹ thảy con 4 tuổi xuống hồ ở Ohio để ‘hiến dâng cho Chúa’

TUSCARAWAS, Ohio (NV) – Một người phụ nữ Amish (một cộng đồng Cơ Đốc Giáo truyền thống) nói với nhà chức trách rằng bà đang thử thách đức tin của mình khi liệng con trai 4 tuổi xuống một cái hồ ở Ohio và bị buộc hai tội danh sát nhân nghiêm trọng hôm Thứ Tư, 27 Tháng Tám, liên quan tới cái chết của cậu bé, theo CBS News hôm 28 Tháng Tám.

Nhà chức trách cho biết nghi can Ruth R. Miller, 40 tuổi, cư dân Millersburg, Ohio, khai với các nhà điều tra rằng bà tin rằng mình đang hành động theo lời Chúa khi bị buộc tội sát hại con trai Vincen tại hồ Atwood vào sáng Thứ Bảy.

Khu vực nghi can Ruth Miller lủi xe golf xuống nước sau khi ném con trai 4 tuổi xuống hồ Atwood ở Ohio ngày 23 Tháng Tám. (Hình: Tuscarawas County, Ohio, Sheriff’s Office)

Đại Úy Adam Fisher, nhà điều tra chính thuộc Sở Cảnh Sát Tuscarawas County (TCSO), cho biết hôm Thứ Tư rằng nghi can Ruth Miller nhiều lần nói khi bị cảnh sát thẩm vấn rằng bà liệng cậu bé từ bến tàu xuống hồ để hiến dâng cậu bé cho Chúa.

Ông Marcus J. Miller, 45 tuổi, chồng nghi can, dường như chết đuối khi ra sức bơi tới một bãi cát ngoài khơi vài giờ trước đó trong một thử thách đức tin khác, ông Orvis Campbell, cảnh sát trưởng TCSO, nói với các ký giả trong một buổi họp báo hôm Thứ Hai.

Những người con khác, một cô bé 15 tuổi và hai cậu bé sinh đôi 18 tuổi, cũng được yêu cầu thử làm một số hành động dưới nước để thử thách đức tin nhưng không mệnh hệ gì, ông Campbell cho biết.

Hồ sơ của Tòa Án Thành Phố New Philadelphia trên mạng điện toán cho thấy nghi can Ruth Miller cũng bị buộc tội bạo lực gia đình và gây nguy hiểm cho trẻ em trong các trường hợp của những người con lớn. Nhà chức trách cho biết nghi can đang được điều trị tại một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần có người canh gác cẩn mật và vẫn chưa bị bắt giữ vào tối Thứ Tư.

Ông Scott Fromson, luật sư đại diện cho nghi can, đã nhận được một tin nhắn yêu cầu bình luận.

Khi lực lượng ứng cứu tham gia điều trị cho nghi can Ruth Miller, bà đã đưa ra những lời khai kỳ quái, theo đài WOIO-TV.

Ông Campbell nói nghi can khai rằng thảy con trai xuống nước “để hiến dâng cho Chúa,” theo WOIO-TV.

Nghi can cũng cố gắng tháo chạy khi thấy cảnh sát và trốn trong một bụi cây, theo WOIO, trích dẫn nguồn tin từ cảnh sát.

Gia đình và nhà thờ của gia đình Miller cho biết trong một tuyên bố rằng các vụ án mạng này “không cho thấy giáo lý hay đức tin mà là hậu quả từ một căn bệnh tâm thần. Giáo hội và gia đình đã cùng họ vượt qua những thử thách, và họ cũng từng được giúp đỡ chu đáo trong quá khứ.”

Ông Campbell cho biết nghi can Ruth Miller khai với các nhà điều tra rằng bà tin mình có thể đi trên mặt nước, nhưng khi bà làm thử điều đó từ cuối bến tàu thì bị té xuống hồ.

Ông Marcus và bé Vincen Miller dường như đều đã chết khi nhà chức trách có mặt vào sáng Thứ Bảy sau khi nhận được lời trình báo về một chiếc xe golf lao xuống hồ.

Ông Campbell cho biết nghi can Ruth Miller lái xe với tốc độ cao rồi lủi vào một bức tường đá trên bờ hồ, lúc đó trên xe có ba người con lớn. Sau cùng chiếc xe chìm nghỉm nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng chiếc xe và ba người con của nghi can đứng trên nóc xe trước khi lên bờ.

Khi một nhân viên cứu hộ cố gắng đưa nghi can lên bờ, bà nói rằng “hãy cầu nguyện cho tôi,” ông Campbell nói.

Lực lượng quản lâm bắt đầu thấy nghi can đưa ra “những lời lẽ rùng mình,” cảnh sát trưởng cho biết: “Lúc đó bà ấy lập tức nói một câu rằng bà ấy đã hiến dâng con trai cho Chúa.” Nhà chức trách cũng liền nhận ra chồng và con trai 4 tuổi của nghi can đã mất tích.

“Bà ấy bắt đầu nói rõ hơn rằng bà ấy ném đứa bé xuống hồ để hiến dâng cho Chúa,” ông Campbell nói. “Nhưng chúng tôi không biết vị trí chính xác đứa bé chìm trong hồ vì đó là một cái hồ lớn.”

Ông Campbell cho biết nghi can đang bị khủng hoảng tâm thần.

Lực lượng tìm kiếm tập trung gần bến tàu, dường như gia đình Miller thử đi trên mặt nước ở nơi này vào đêm hôm trước, nhà chức trách cho biết. Khoảng 6 giờ chiều Thứ Bảy, một người nhái tìm ra bé Vincen dưới lòng hồ, cách đoạn cuối bến tàu một khoảng không xa. Sáng Chủ Nhật, các người nhái tìm được thi thể của ông Marcus Miller cách bến tàu 53 yard (48 mét).

Nhà chức trách sẽ xác định nguyên nhân làm hai người thiệt mạng sau khi giảo nghiệm tử thi và điều tra.

Gia đình Ruth Miller sinh sống tại Holmes County, Ohio, một khu vực có nhiều giáo dân Amish. Cả gia đình đi nghỉ mát ở hồ Atwood, cách Cleveland khoảng 82 dặm (132 km) về hướng Nam trên một chiếc xe vận tải tiện nghi và tới nơi vào Thứ Sáu, ngay sinh nhật của nghi can Ruth Miller. (TTHN) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT