DETROIT, Michigan (NV) – Trong một vụ có vẻ là lầm lẫn hồ sơ ở sở thất nghiệp tiểu bang Michigan, một con chó được chấp thuận cho hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp.
Luật sư Michael Haddock cho đài truyền hình địa phương WZZM-TV hay tuần này rằng ông nhận được giấy báo từ văn phòng bảo hiểm thất nghiệp tiểu bang Michigan, theo đó nói rằng “Michael Ryder” sẽ được cấp $360 mỗi tuần, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Vấn đề là, không có người nào tên “Michael Ryder” ở địa chỉ nhà luật sư Haddock.
Nhưng, ông Haddock có con chó loại bẹc giê Đức tên “Ryder” và Michael là tên của ông. Do đó, ông Haddock nghĩ rằng thông báo này là cho con chó.
“Tôi chưa biết là con chó của tôi sẽ làm gì với số tiền này, nhưng đây quả là điều thú vị,” ông Haddock nói. “Tôi biết con chó của mình rất thông minh, nhưng lần này nó thật sự làm tôi ngạc nhiên.”
Đáng tiếc là Ryder sẽ không có cơ hội lãnh số tiền kia, sau khi sở thất nghiệp được thông báo về vụ này, bản tin UPI cho biết.
“Tôi biết rõ là rất hiếm khi ‘bạn thân nhất của người’ có cơ hội đóng góp tài chánh cho gia đình, và trong trường hợp này, điều đó vẫn là đúng,” theo lời ông Tim Kolar, người chỉ huy phần vụ điều tra tại sở thất nghiệp.
Ông Chris DeWitt, một phát ngôn viên của sở thất nghiệp Michigan, nói với tờ báo địa phương Detroit Free Press rằng vụ lộn xộn giấy tờ này thật ra có thể là một trường hợp gian lận.
“Điều quan trọng là trong vụ này không có số tiền nào được gửi ra,” ông DeWitt cho hay.
Theo ông DeWitt thì thành phần tội phạm “tìm cách lấy được các chi tiết cá nhân của người khác, như tên, địa chỉ, số An Sinh Xã Hội và sau đó đi nộp đơn. Đây là hành vi phạm pháp,” cũng theo UPI. (V.Giang)
Hai người đàn ông này có lẽ thiệt mạng vì dùng ma túy quá liều.…
Lở núi kéo theo nhiều khối đá lớn ào ào ập xuống lán khiến họ…
TikTok kiện lên tòa liên bang nhằm cố gắng chặn đạo luật được Tổng Thống…
Trong kịch bản mô phỏng chiến trận hôm Thứ Hai, quân lực Hoa Kỳ và…
Sau khi về Sài Gòn "hút mỡ, thay túi độn ngực…" bà Việt kiều Mỹ…
Một người đàn ông tại Kansas City bị buộc tội sát hại vợ đang nằm…
This website uses cookies.