INDIANAPOLIS, Indiana (NV) – Cảnh sát Indianapolis bắt giữ một người đàn ông hôm Thứ Ba, 30 Tháng Tám, vì liên quan đến vụ nổ súng khiến một binh sĩ Hòa Lan thiệt mạng và hai người khác bị thương vào cuối tuần qua, theo AP.
Người bị bắt là Shamar Duncan, 22 tuổi, cư trú tại Indianapolis. Sở Cảnh Sát Indianapolis cho biết nghi can Duncan bị bắt với cáo buộc về tội giết người. Nghi can đang bị giam tại nhà tù và không được đóng tiền tại ngoại hậu tra trong khi Biện Lý Cuộc Marion County đang xem xét sự việc.

Trong một tuyên bố hôm Thứ Hai, 29 Tháng Tám, Bộ Quốc Phòng Hòa Lan cho biết binh sĩ Simmie Poetsema, 26 tuổi, lính Biệt Kích Hòa Lan, qua đời vì vết thương quá nặng do trúng đạn.
Vụ nổ súng xảy ra vào sáng sớm Thứ Bảy, 27 Tháng Tám, ở trung tâm Indianapolis.
Ông Shane Foley, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Indianapolis, cho biết trong cuộc điều tra, nhiều người dân phối hợp và cung cấp các video liên quan.
Bà Kajsa Ollongren, bộ trưởng Quốc Phòng Hòa Lan, bày tỏ lo lắng về bạo lực súng đạn ở Mỹ sau vụ nổ súng, đặc biệt khi họ có một số quân nhân tham dự các khóa huấn luyện tại Mỹ.
Ông Joe Hogsett, thị trưởng Indianapolis, cho hay sự việc xảy ra khi ba người lính trở về khách sạn sau một “cuộc cãi vã” tại quán bar. Khi tiếng súng nổ ra thì họ đang ở ngoài đường và có thể đã bị hung thủ bắn lúc lái xe ngang qua.
Tuy nhiên cảnh sát Indianapolis từ chối xác nhận thông tin của ông Hogsett. Họ cũng không tiết lộ thêm tin tức về hoàn cảnh xảy ra sự việc hoặc cuộc điều tra mà cảnh sát đang tiến hành.
Về phần mình, bà Ollongren từ chối bình luận về vụ nổ súng. Bà cho rằng quân nhân Hòa Lan và chính quyền Indianapolis có mối quan hệ tốt đẹp và bà sẽ chờ đợi kết quả chính thức từ cuộc điều tra.
Ông Hogsett nhận định khu vực trung tâm Indianapolis khá an toàn và giới chức thành phố đang cố gắng giảm thiểu bạo lực. (V.Giang) [qd]


























































