MOULTRIE, Georgia (NV) – Một ông ở Georgia bắn chết hai người thân và một nhân viên nhà hàng ở thành phố vùng quê phía Nam tiểu bang này hôm Thứ Năm, 4 Tháng Năm, rồi tự tử, giới chức loan báo, theo AP.
Nghi can bắn chết mẹ ruột, bà ngoại tại hai căn nhà kế nhau rồi bắn một phụ nữ làm việc trong tiệm McDonald’s ở trung tâm thành phố Moultrie, sau đó, nghi can tự tử. Ông C. Verlyn Brock, giám đốc Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Colquitt County, cho AP hay.

Ông Brock không công bố danh tánh kẻ nổ súng cũng như nạn nhân và cũng không biết nghi can với nhân viên ở tiệm McDonald’s quen biết nhau hay không.
Cơ Quan Điều Tra Georgia (GBI) cho hay, Sở Cảnh Sát Moultrie yêu cầu họ hỗ trợ, như thông lệ đối với những vụ án lớn ở Georgia.
“Chúng tôi đang cố gắng tìm thêm thông tin và vài nhân chứng,” ông Jamy Steiberg, giới chức GBI, gửi email tới AP cho biết.
Anh Jerry Goodwin, hàng xóm của nghi can, cho AP hay vợ anh nghe tiếng súng nổ trước 1 giờ sáng Thứ Năm, trong lúc anh đang ngủ.
Cô Sabrina Holweger, nhân viên văn phòng bác sĩ nhãn khoa kế bên tiệm McDonald’s, cho biết khi tới văn phòng trước 8 giờ sáng, cô và đồng nghiệp nhìn thấy thi thể một phụ nữ nằm ngay cửa ra vào tiệm này và cảnh sát đang vây quanh.
Nạn nhân là người quản lý ca làm việc sáng sớm của tiệm McDonald’s và nghi can làm việc ở đó, theo cô Holweger. Dường như nghi can bắn người quản lý khi bà mở cửa cho nghi can vào làm việc ca sáng sớm, cô Holweger cho hay.
Vụ nổ súng ở Moultrie xảy ra chỉ khoảng nửa ngày sau vụ xả súng trong bệnh viện ở Atlanta, Georgia, làm một người chết và bốn người bị thương. Nghi can trong vụ này là Deion Patterson, 24 tuổi, từng là lính Tuần Duyên Hoa Kỳ, bị bắt sau gần tám tiếng bỏ trốn. (Th.Long) [kn]

































































