Friday, April 19, 2024

Một ông Texas ra vẻ sùng đạo, lừa 3 người vào phòng trọ, giết để ‘tế thần’

EULESS, Texas (NV) – Bên ngoài khách sạn Mid City Inn ở thành phố Euless, tiểu bang Texas, người ta thường thấy ông Jason Alan Thornburg, 41 tuổi, ngồi đọc Kinh Thánh, nói về Thượng Đế, và bày tỏ mong muốn được giúp đỡ mọi người.

Ông cũng thường đưa phân phát các tờ giấy quảng cáo liên quan đến tôn giáo và mời mọi người vào phòng trọ của ông, theo một số người sống ở nơi này nói với các cơ quan truyền thông.

Khách sạn Mid City Inn ở Euless, Texas. (Hình: Google View)

Nhưng bản tin của tờ Washington Post hôm Thứ Sáu, 1 Tháng Mười, cho biết, nay cảnh sát địa phương cáo buộc rằng phòng ông Thornburg là nơi mà chỉ trong ít ngày, có ba người bị ông hạ sát, sau đó chặt thân thể các nạn nhân thành từng khúc, rồi chứa các phần thi thể của họ trong các thùng nhựa.

Cảnh sát cũng nói rằng ông Thornburg đã chở các phần thi thể này đến một thùng chứa rác cách đó khoảng 25 dặm (40 km), rồi thiêu hủy, theo hồ sơ truy tố.

Ông khai với cảnh sát rằng hành động của ông là để “tế thần.”

Trong một cuộc họp báo tuần này, ông Neil Noakes, cảnh sát trưởng thành phố Fort Worth, nói rằng đây là một điều khiến mọi người bàng hoàng, và việc bắt được kẻ nguy hiểm, rất đáng sợ này “là điều có tác động lớn lao.”

Nghi can Thornburg bị truy tố về tội giết ba người, gồm ông David Lueras, 42 tuổi, và hai phụ nữ khác nhưng cảnh sát chưa loan báo danh tánh hai người này.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên nghi can Thornburg giết người.

Trong cuộc thẩm vấn của cảnh sát hôm Thứ Hai, nghi can khai là hồi Tháng Năm, ông đã hiến tế người bạn cùng phòng của mình ở thành phố Fort Worth bằng cách cắt cổ ông này và đốt căn nhà họ đang ở. Cảnh sát trong thời gian qua đã điều tra cái chết của người này, ông Mark Jewellm 61 tuổi.

Nghi can cũng khai với cảnh sát là trước đó cũng giết bạn gái của mình tại Arizona, với cùng mục đích là để “tế thần.”

Nghi can Jason Alan Thornburg. (Hình: Fort Worth Police Department)

Cảnh sát nói vào khoảng ngày 17 Tháng Chín, nạn nhân Lueras đến căn phòng số 113 của nghi can Thornburg tại Mid City Inn để xin ở cùng. Nhưng nghi can thấy cần hiến tế ông Lueras nên đã cắt cổ nạn nhân này và dùng cưa để cắt thi thể nạn nhân trong bồn tắm của phòng thuê.

Hai ngày sau đó, một phụ nữ quen biết với nghi can ghé qua, và cũng bị giết cùng phương cách.

Và hai ngày sau nữa, một phụ nữ khác đến căn phòng, bị nghi can Thornburg siết cổ tới chết, sau khi tìm cách đâm mà không được. Thi thể của cả ba nạn nhân đều được bỏ trong các thùng nhựa.

Người sống trong các phòng chung quanh than phiền về mùi hôi bốc ra từ căn phòng của nghi can Thornburg.

Tối 21 Tháng Chín, nghi can đem các phần thi thể của cả ba nạn nhân đi đến đổ ở một thùng chứa rác cách đó 25 dặm, rồi đốt.

Sáng hôm sau, cảnh sát tìm thấy các phần thi thể này. Họ nhận dạng được ông Lueras vì có vết xăm sau lưng và có dụng cụ y tế gắn trong người. Hai nữ nạn nhân kia cũng đã được nhận dạng, nhưng cảnh sát Fort Worth từ chối không tiết lộ danh tánh của họ. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT