WASHINGTON, DC (NV) – Ngay khi ông Hùng Cao, nhân vật số hai của Bộ Hải Quân Mỹ, trở thành quyền bộ trưởng của bộ này, đài MS NOW đưa tên ông vào danh sách “Những Người Thất Bại” của Tổng Thống Donald Trump.
Hiện nay, ông Hùng Cao tạm thời thay thế vị trí của ông John C. Phelan, người vừa từ chức bộ trưởng Hải Quân hôm Thứ Tư, 22 Tháng Tư.

MS NOW nhận thấy một trong những điểm kỳ lạ trong các lựa chọn nhân sự của ông Trump ở nhiệm kỳ thứ hai là số lần ông bổ nhiệm những ứng cử viên đảng Cộng Hòa thất bại vào các vị trí quan trọng của chính quyền. Tòa Bạch Ốc dường như đã trở thành một “chương trình tạo việc làm” cho những thành viên Cộng Hòa bị cử tri từ chối. Tờ Roll Call vào năm ngoái cũng nhận định rằng tổng thống đã lập nên một nhóm “Những Người Thất Bại.”
Nhóm này, theo MS NOW, nay lại dài thêm một chút vì có thêm tên của ông Hùng Cao.
Đối với những người theo dõi các chiến dịch tranh cử, ông Hùng Cao, cư dân tiểu bang Virginia, được biết đến là người theo đảng Cộng Hòa, từng thất bại trước Dân Biểu Jennifer Wexton (Dân Chủ) trong cuộc đua vào Hạ Viện Mỹ năm 2022 với cách biệt gần 7 điểm. Tiếp đó, ông lại thua Thượng Nghị Sĩ Tim Kaine (Dân Chủ) trong cuộc đua vào Thượng Viện Mỹ năm 2024 với cách biệt gần 9 điểm.
Chỉ vài tháng sau thất bại của ông Hùng Cao, Tổng Thống Trump đề cử ông vào vị trí số hai của Bộ Hải Quân. Ông Hùng Cao được Thượng Viện phê chuẩn với số phiếu không cách biệt nhiều, 52-45.
Tuy nhiên, hồ sơ làm việc của ông Hùng Cao cũng không tránh khỏi những tranh cãi, theo MS NOW. Chẳng hạn, trong chiến dịch tranh cử năm 2024, tờ USA TODAY đưa tin rằng chính trị gia gốc Việt này, một Hải Quân đại tá từng được trao tặng nhiều huân chương, đã “nhiều lần nhắc chuyện bản thân bị thương tật sau khi bị ‘trúng một vụ nổ’ trong chiến đấu,” mặc dù hồ sơ quân ngũ của ông không xác nhận những tuyên bố này.
Bài viết trên USA TODAY do MS NOW trích dẫn cho biết thêm, hồ sơ phục vụ trong Hải Quân của ông Hùng Cao “không ghi nhận việc ông được trao tặng huân chương Purple Heart – vinh danh dành cho các quân nhân bị thương tích do “hậu quả trực tiếp hoặc gián tiếp từ hành động của đối phương” và cần được chăm sóc y tế.
Hồ sơ của ông cũng không cho thấy ông nhận được “Combat Action Ribbon” của Hải Quân. Danh hiệu này đòi hỏi người lính “phải thể hiện năng lực thực thi nhiệm vụ đạt yêu cầu dưới làn hỏa lực của kẻ thù, trong khi đang tham gia vào các cuộc giao tranh trên bộ hoặc trên mặt nước.”
Khi bị truy vấn vào thời điểm đó, ông Hùng Cao từ chối trả lời các câu hỏi cụ thể về thời gian phục vụ trong quân đội của mình.
Sự việc càng thêm phức tạp là ngay sau khi phát động chiến dịch tranh cử vào Thượng Viện, ông Hùng Cao còn bày tỏ những lo ngại, giữa nhiều vấn đề khác, về cái mà ông gọi là “phù thủy.”
Đó là trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2023, ông Hùng Cao cho biết “các phù thủy đã chiếm quyền kiểm soát một thành phố ở California,” và ông muốn “ngăn chặn những vấn đề tương tự xảy ra tại tiểu bang Virginia.”
“Chúng ta không thể để mọi chuyện diễn biến theo chiều hướng này,” ông Hùng Cao nói trong cuộc phỏng vấn với một mục sư Cơ Đốc Giáo. “Có một nơi tại Monterey, California, được gọi là Lovers Point. Tên gọi nguyên thủy của nơi này là Lovers of Christ Point, nhưng giờ đây họ đã lược bỏ từ ‘Christ’ đi, và nó chỉ còn là Lovers Point. Thực sự thì Monterey hiện đã trở thành một nơi rất tăm tối, tràn ngập những hoạt động phù thủy, và cộng đồng Wicca đã chiếm lĩnh nơi này. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra tại Virginia.”
Mạng xã hội còn lan truyền mạnh mẽ một video, trong đó ông Hùng Cao nói chuyện với ông Steve Bannon, cựu chiến lược gia của Tổng Thống Trump, trên kênh Real America’s Voice trong chiến dịch tranh cử Thượng Viện năm 2024.
“Tôi biết mình sẽ bị phe cánh tả công kích, và họ sẽ gọi tôi là kẻ theo chủ nghĩa thượng đẳng da trắng. Tôi có một thỉnh cầu dành cho họ. Đó là khi các vị trao cho tôi chiếc mũ trùm đầu, hãy nhớ bảo đảm rằng nó có những khe hở nhỏ thay vì các lỗ tròn, để tôi có thể nhìn rõ hơn.” Ông Hùng nói trong lúc đưa hai tay làm thành hai vòng tròn hai bên hai con mắt ông.
Câu trả lời này, cùng với mô tả của ông Hùng Cao khiến mạng xã hội cho rằng ông đang ám chỉ chiếc mũ đặc trưng của KKK (Ku Klux Klan), nhóm da trắng thượng đẳng thành lập năm 1865, chủ trương kỳ thị chủng tộc, bài Do Thái, và bài di dân qua khủng bố và bạo động.
Theo MS NOW, vẫn chưa rõ ông Hùng Cao sẽ đảm nhiệm chức quyền bộ trưởng Hải Quân trong bao lâu, hay liệu tổng thống có cân nhắc đề cử ông làm người kế nhiệm ông Phelan hay không. (K.L) [đ.d.]


















































