ROCHESTER HILLS, Michigan (NV) – Nghi can làm chín người bị thương sau khi xả súng tại một đài phun nước ở Michigan hôm Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu được cảnh sát công bố danh tánh và tiết lộ rằng y đang sống chung nhà với mẹ và có vấn đề về sức khỏe tâm thần, theo Mirror US.
Michael William Nash, 42 tuổi, có thể còn nhắm vào vài mục tiêu khác, cảnh sát cho biết — đài phun nước Brooklands Plaza Splash Pad tọa lạc tại Rochester Hills, thành phố nhỏ cách Detroit khoảng 28 dặm (45 kilometer) về hướng Bắc, có thể không phải là mục tiêu cuối cùng của nghi can, Cảnh Sát Trưởng Quận Oakland, Michael Bouchard, nói với các phóng viên.
Nash tự kết liễu mạng sống sau khi đối đầu với cảnh sát trong năm giờ đồng hồ sau khi y xả khoảng 28 phát súng vào người dân đang đi chơi trong công viên, làm một cậu bé 8 tuổi bị trọng thương và tám người khác bị thương, gồm có một đứa trẻ khác, với mức độ thương tích nặng nhẹ khác nhau.

Bouchard cho biết cảnh sát lần theo dấu vết tới một căn nhà mobile home nghi can sống chung với mẹ. Cảnh sát bố ráp căn nhà và được cho là tìm được một khẩu súng trường kiểu AR trên bếp. Bản thân nghi can cũng chết trong nhà, nằm kế một khẩu súng lục Glock đầu đạn 9 millimeter, được cho là hung khí y dùng để tự sát, Fox 2 Detroit đưa tin.
“Nhờ chúng tôi kịp thời khống chế nghi can, nếu nghi can hăm he làm gì tiếp theo tôi cũng không ngạc nhiên vì để khẩu súng trên bếp không phải là một chuyện bình thường,” Bouchard cho biết, theo Mirror US.
Khẩu Glock được cho là có ba băng đạn rỗng, tương đương 30 viên đạn. Nghi can nã hết một băng đạn, sau đó thêm một nửa băng đạn khác trước khi tẩu thoát khỏi đài phun nước, theo cảnh sát.
Nash được cho là chưa từng gây án trước khi thực hiện vụ xả súng kinh hoàng, nhưng nghi can có tiền sử mắc bệnh tâm thần, cảnh sát cho biết. Mẹ nghi can không có trong nhà vào thời điểm xảy ra vụ xả súng khiếp đảm, nhưng bà cũng được cảnh sát thông báo vào tối Thứ Bảy.
Cảnh sát vẫn chưa hiểu rõ bản chất căn bệnh tâm thần của Nash, nhưng hung thủ khiến các nhà điều tra bối rối khi kỹ lưỡng xem xét đoạn phim an ninh quay lại cảnh nổ súng.
Trong các đoạn phim, Nash nã 28 phát đạn, trúng đầu đứa bé 8 tuổi và bụng một người phụ nữ 39 tuổi, làm cả hai trọng thương, đồng thời bắn vào đùi một bé trai 4 tuổi và sáu nạn nhân khác có cả nam lẫn nữ, từ 30 tới 78 tuổi, tất cả đều đang ổn định.
Khi thảm kịch qua đi và hung thủ dường như thỏa mãn, y thản nhiên đi bộ lại xe hơi, đó là hành động mà Bouchard nói là “quá đáng sợ.” Bouchard cho biết Nash “dường như không gấp gáp” vì y chỉ “ung dung rảo bước trở lại xe của mình.”
Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương. Theo đài truyền hình địa phương WXYZ, có vài nạn nhân là thân nhân trong cùng một gia đình. Hiện vẫn chưa xác định được lý do vì sao Nash nhắm vào đài phun nước vì cảnh sát cho biết dường như đó là hành động bộc phát, có vẻ là không có động lực. Cũng chưa rõ hung thủ còn muốn nhắm vào mục tiêu nào khác hay không. (TTHN)



























































































