Thursday, May 16, 2024

Người mẹ trẻ ở Arizona lần lượt giết 3 con nhỏ, dù chúng vùng vẫy

PHOENIX, Arizona (NV) – Hồ sơ nộp tại tòa cho thấy một người mẹ trẻ ở thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona, bị tình nghi giết ba đứa con nhỏ, tất cả đều dưới 4 tuổi, bằng cách bóp mũi cho ngưng thở, dù rằng chúng đã vùng vẫy kháng cự, theo bản tin của CNN hôm Thứ Tư, 22 Tháng Giêng.

Người mẹ, Rachel Henry, 22 tuổi, bị bắt về tội tình nghi giết hai con gái, 7 tháng tuổi và một tuổi, cùng với con trai 3 tuổi.

Cảnh sát vào tối Thứ Hai nhận được điện thoại 911, báo cáo là “có vấn đề” trong căn nhà tại thành phố Phoenix, nhưng không nêu rõ lý do, theo lời Trung Sĩ Cảnh Sát Mercedes Fortune.

Khi đến nơi, cảnh sát thấy cả ba đứa nhỏ đều đã tắt thở, theo báo cáo của sở cảnh sát Phoenix.

“Rachel thú nhận là lần lượt bóp mũi từng đứa nhỏ, khởi sự với đứa 1 tuổi,” theo báo cáo.

Cô Henry, 22 tuổi, khai với các điều tra viên là đứa con gái 1 tuổi đã vùng vẫy, đạp đá cô ta khi cô bóp mũi nó. Đứa con trai thì la lớn và đấm vào cô ta để người mẹ này dừng tay lại.

Nghi can Rachel Henry khi ra tòa. (Hình: CBS 5)

Sau khi đứa con gái đã tắt thở, cô Henry rượt đuổi đứa bé trai 3 tuổi trong nhà. Nhưng lúc đó có mấy người đến nhà, nên việc giết con phải ngưng lại giữa chừng. Bản báo cáo cho biết một trong những người lớn này còn chơi đùa trong ít phút với đứa bé trai kia.

Cô Henry sau đó đưa thằng bé ba tuổi này vào căn phòng ngủ phía sau, hát ru nó, trong khi lấy tay đè lên miệng và mũi đứa nhỏ. Đứa bé cào cấu ngực của mẹ, đấm vào mẹ, để người mẹ ngưng việc giết con, theo bản báo cáo.

Sau khi đã giết xong hai đứa con lớn, cô Henry cho đứa nhỏ nhất uống bình sữa và lấy tay bóp mũi đứa nhỏ khi đang ngủ. Cô khai là hát ru đứa bé cho tới khi nó hoàn toàn tắt thở. Sau đó, cô đặt cả ba đứa nhỏ ra ghế dài ở phòng khách, như chúng đang ngủ.

Cảnh sát nói rằng tất cả các chi tiết này là do cô Henry tự khai ra.

Cô hiện bị truy tố về tội sát nhân cấp một. Một thẩm phán ở Phoenix ấn định mức tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra là $3 triệu.

Cảnh sát nói cú điện thoại 911 được gọi từ bên trong căn nhà này, nhưng phát ngôn viên Fortune không biết rõ ai là người gọi.

Có ít nhất hai người lớn khác ở trong căn nhà vào đêm ba đứa nhỏ bị giết, theo cảnh sát. Hiện chưa rõ là họ có ở trong căn nhà cùng thời gian với nhau hay không.

Khi cảnh sát đến căn nhà vào lúc 7 giờ 20 phút tối ngày Thứ Hai, cô Henry ở trong nhà này cùng với cha của các đứa nhỏ và một người họ hàng khác. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT