Friday, March 29, 2024

Người nói ‘Good Morning, Vietnam’ qua đời

NORFOLK, Virginia (AP) – Ông Adrian Cronauer, người từng làm phát thanh viên cho đài phát thanh Không Quân Mỹ ở Việt Nam hồi thập niên 1960 với lời chào “Goooooood morning, Vietnam!” nổi tiếng vừa qua đời ở tuổi 79.

Bà Mary Muse, vợ của ông Michael Muse, con trai riêng của vợ ông Cronauer, cho biết ông qua đời hôm Thứ Tư vì tuổi già. Ông sống ở Troutville, Virginia, và qua đời tại một viện dưỡng lão địa phương, bà Mary Muse nói.

Trong thời gian ở Việt Nam trong năm 1965 và năm 1966, ông Cronauer là trung sĩ Không Quân Hoa Kỳ, và thường mở đầu đài phát thanh Không Quân với câu “Goooooood morning, Vietnam!” nổi tiếng.

Chính câu nói nổi tiếng này sau này được làm thành phim “Good Morning, Vietnam” năm 1987, do Barry Levinson làm đạo diễn, và cố tài tử Robin Williams đóng vai ông Cronauer.

Nam tài tử Williams đoạt giải Golden Globe cho nam tài tử xuất sắc nhất qua vai đóng trong phim này.

“Good Morning, Vietnam” là một phim nói về chủ nghĩa thực tế đẫm máu trong cuộc chiến Việt Nam, như phim từng đoạt giải Oscar “Platoon.”

Trong một lần trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AP, ông Cronauer nói: “Chúng tôi chỉ là trò chơi duy nhất ở đó, và phải chơi theo luật, nhưng tôi muốn phục vụ các thính giả.”

Ông Cronauer sinh ra ở Pittsburgh, Pennsylvania, là con của một người thợ sắt và một giáo viên.

Sau khi giải ngũ, ông Cronauer làm việc trong lãnh vực phát thanh, truyền hình, và quảng cáo. (Đ.D.)

Câu chuyện trên chuyến bay giúp cô giáo tiểu học quyên góp tiền cho trường nghèo

MỚI CẬP NHẬT