OKINAWA, Nhật (NV) – Cảnh sát Nhật vừa bắt và tạm giữ một lính Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, 20 tuổi, nghi ngờ sát hại và cướp tài sản của một phụ nữ Nhật tại một khách sạn ở Naha, Okinawa. Vụ án khiến chính phủ Nhật chính thức phản đối mạnh mẽ với Hoa Kỳ.
Cảnh sát địa phương cho hãng tin Reuters biết, nghi can là binh nhất Devin Jacob Ballard, 20 tuổi, đang phục vụ tại căn cứ Thủy Quân Lục Chiến Mỹ Futenma. Nạn nhân là cô Anna Yagi, 39 tuổi, người Nhật. Ông Ballard phủ nhận các cáo buộc này.

Bộ trưởng Quốc Phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi xác nhận tin này, theo ABC News. Nghi can Ballard đóng quân tại Căn Cứ Không Quân Futenma trên đảo Okinawa, bị bắt vào lúc 1 giờ sáng Chủ Nhật (giờ địa phương.)
Đài truyền hình công cộng NHK cùng các cơ quan truyền thông Nhật Bản khác, dẫn nguồn tin điều tra, đưa tin cho biết hình ảnh từ camera giám sát gần hiện trường cho thấy một người đàn ông nước ngoài đi cùng một người phụ nữ vào phòng, và sau đó rời đi cùng với đồ đạc của người này.
Sau đó, nhân viên khách sạn phát hiện bà Yagi bất tỉnh trong phòng. Nạn nhân được xác nhận tử vong. Theo các nguồn tin Nhật Bản dẫn lời cảnh sát, bà Yagi có dấu hiệu bị siết cổ. Cảnh sát sau đó phát hiện nghi can Ballard đang đi bộ tại một khu giải trí ở Naha và bắt ông ta. Giới chức Nhật dự kiến chuyển hồ sơ vụ án sang văn phòng công tố trong vòng 48 giờ sau khi bắt giữ.
“Vụ việc này gây chấn động mạnh và gieo rắc nỗi sợ hãi cho người dân Okinawa – những người vốn đã buộc phải sống cạnh các căn cứ quân sự Mỹ,” thống đốc mới đắc cử của Okinawa, ông Genta Koja, phát biểu với các phóng viên, theo tin từ hãng thông tấn AP. “Hành động này hoàn toàn không thể tha thứ được và chúng tôi vô cùng phẫn nộ.”
Anh của nạn nhân lên tiếng, thông qua cảnh sát địa phương, theo tin từ tờ báo Asahi Shimbun: “Chúng tôi đã mất đi một thành viên trong gia đình và vô cùng đau buồn. Đặc biệt, cha mẹ tôi hoàn toàn suy sụp trước sự ra đi của con gái bà.”
Theo NBC News, Thủ Tướng Nhật Bản Sanae Takaichi mô tả vụ việc này là một vụ án được cho là cướp của và giết người.
“Việc xảy ra một vụ việc cực kỳ tàn bạo và ghê rợn như vậy là điều vô cùng đáng tiếc, và với tư cách là chính phủ Nhật Bản, chúng tôi đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ tới phía Hoa Kỳ,” bà Takaichi chia sẻ trên mạng xã hội.
“Chúng tôi đang tiến hành cuộc điều tra để làm rõ các tình tiết của vụ việc. Hoa Kỳ đang trao đổi và hợp tác với chính phủ Nhật Bản cũng như chính quyền địa phương,” đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tokyo cho biết trong một bài đăng trên X vào Chủ Nhật.
Tokyo yêu cầu Hoa Kỳ hợp tác tối đa với cuộc điều tra, tăng cường kỷ luật đối với quân nhân Mỹ và thực hiện các biện pháp nhằm ngăn những vụ việc tương tự tái diễn.
Thủy Quân Lục Chiến Mỹ cho biết đang hợp tác với nhà chức trách Nhật và “xem những cáo buộc này hết sức nghiêm trọng.” Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại Tokyo cũng gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân và cho biết Hoa Kỳ đang phối hợp với chính quyền Nhật và địa phương trong cuộc điều tra.
Lực Lượng Viễn Chinh Thủy Quân Lục Chiến số III – một lực lượng chiến đấu thuộc Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ có trụ sở tại Okinawa – cho biết họ đang phối hợp với giới chức Nhật Bản để xử lý “các cáo buộc về hành vi phạm tội nghiêm trọng do một quân nhân thuộc lực lượng này gây ra.”
Vụ án xảy ra trong bối cảnh Okinawa từ lâu là điểm nhạy cảm trong quan hệ Nhật-Mỹ vì sự hiện diện quân sự lớn của Hoa Kỳ và các vụ án liên quan đến quân nhân Mỹ. Khoảng 50.000 quân nhân Mỹ đang khai triển tại Nhật, trong đó khoảng một nửa đóng tại Okinawa. (KL)










