TOOELE, Utah (NV) – Một ông ở Utah bị truy tố tội giết người hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Chín, vì nghi sát hại con gái ruột làm cảnh sát viên Salt Lake County, công tố viên loan báo, theo CNN.
Ông Hector Ramon Martinez-Ayala, 54 tuổi, cư dân Tooele, nhắn tin thú nhận với anh ruột rằng ông “phạm sai lầm lớn,” trước khi ông bỏ trốn khỏi nước Mỹ và dùng thẻ ngân hàng của cô con gái để rút tiền, công tố viên cho hay trong hồ sơ nộp lên tòa.

Nạn nhân là cô Marbella Martinez, 25 tuổi, theo ông Colbey Bentley, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Tooele.
Cô Martinez bắt đầu làm cảnh sát viên nhà tù cho Sở Cảnh Sát Salt Lake City (SLCSO) hồi Tháng Giêng. Hôm Thứ Năm, SLCSO đăng thông báo tưởng niệm cô trên Facebook, lưu ý rằng cảnh sát Tooele đang điều tra vụ cô thiệt mạng.
Cô Martinez từng sống chung với cha cô ở Tooele, phía Tây Salt Lake City, tới khi bị ông liên tục nhắn tin, theo dõi và rình mò, khiến cô dọn ra ở khách sạn vài ngày, công tố viên cho biết.
Ông Martinez-Ayala lén theo dõi cô con gái suốt nhiều tháng, và “những tin nhắn mà bị cáo gửi cho nạn nhân giống như của người yêu đang ghen chứ không phải của người cha,” theo cáo trạng. Cô Martinez còn tìm thấy giỏ đồ lót của cô trong phòng ông, công tố viên cho hay.
Rồi giữa Tháng Bảy, ông Martinez-Ayala gài thiết bị theo dõi lên xe cô Martinez trong lúc cô đi ngoại quốc, và sau đó, ông dùng thiết bị đó để dò ra cô và bạn trai cô gần nơi đi bộ tập thể dục, theo cáo trạng.
Khi trở về nhà sáng ngày 31 Tháng Bảy, cô Martinez bị cha cô bóp cổ, điều tra viên cho biết. Ông Martinez-Ayala nhanh chóng tắt camera trong nhà, nhưng để lại nhiều manh mối, như dữ liệu địa điểm trên điện thoại của ông cũng như con gái ông, và tin nhắn ông gửi cho anh ruột chiều hôm đó, theo điều tra viên.
“Anh ơi, anh biết em thương anh nhiều, em vừa phạm sai lầm lớn, tội ác không thể tha thứ. Bây giờ, em sợ quá. Em không biết làm gì. Em nghĩ em sẽ không bao giờ trở lại,” ông viết trong tin nhắn, theo cáo trạng.
Ông Martinez-Ayala bay sang California, rồi Texas, trước khi điện thoại ông mất sóng, công tố viên cho hay. Sau đó, camera quay được cảnh ông đi qua cổng quan thuế của quốc gia nào đó, và ở đó, ông dùng danh tánh anh của ông.
Cảnh sát tìm thấy thi thể cô Martinez trong phòng ngủ của cô hôm 1 Tháng Tám.
Ngoài tội giết người, ông Martinez-Ayala còn bị truy tố tội đại hình cản trở công lý, ăn cắp thẻ ngân hàng, và theo dõi lén, và tội tiểu hình ăn cắp danh tánh người khác.
“Hiện không rõ ông Martinez-Ayala đang ở đâu, nhưng không phải ở Mỹ,” đài truyền hình địa phương KSTU đưa tin hôm Thứ Sáu. (Th.Long) [qd]






















































































