Nữ nhà báo tố cáo bị Trump cưỡng hiếp thừa nhận thuộc ‘Thế Hệ Nín Lặng’

NEW YORK, New York (NV) — Bà E. Jean Carroll, người tố cáo cựu Tổng Thống Donald Trump cưỡng hiếp mình khoảng hai mươi năm về trước, trước toà thừa nhận bà đã không làm theo những gì mà mình từng khuyên độc giả, đó là báo cảnh sát về vụ tấn công tình dục, theo AP hôm Thứ Hai, 1 Tháng Năm.

Khi bị Luật Sư Joe Tacopina, đại diện cho ông Trump, chất vấn vì sao không tố cáo vụ cưỡng hiếp, cựu nữ phóng viên trả lời rằng đó là một điều không đáng ngạc nhiên đối với những người thuộc “Thế Hệ Nín Lặng” như bà.

Nữ nhà báo E. Jean Carroll (giữa) bước ra khỏi toà ở Manhattan, New York, hôm 2 Tháng Năm. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Bà Carroll cho biết ở thời đại đó phụ nữ như bà cảm thấy xấu hổ với những chuyện như thế xảy ra. Ngoài ra, bà còn lo ngại thế lực của ông Trump, cho rằng “cảnh sát sẽ không để tâm đến câu chuyện của bà.”

Một số nghiên cứu xã hội cho thấy rằng các vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục thuộc những loại tội phạm thường ít được báo cáo với cảnh sát nhất.

Khảo sát hằng năm về nạn nhân của Cơ Quan Thống Kê Tư Pháp Mỹ cho thấy trong năm 2021 va 2020, chỉ có chưa đến 23% các vụ cưỡng hiếp và tấn công tình dục được báo cáo.

Hôm Thứ Hai, 1 Tháng Năm, bà Carroll kết thúc ba ngày làm nhân chứng trong phiên tòa bắt nguồn từ đơn tố cáo ông Trump cưỡng hiếp bà. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày Thứ Ba, 2 Tháng Năm, với các nhân chứng khác. 

Trong khi đó ông Trump không tham dự phiên tòa. Bồi thẩm đoàn theo dự trù sẽ xem những đoạn băng ghi lại những câu trả lời của ông vào mùa Thu năm ngoái.

Bà Carroll tố cáo ông trùm bất động sản cưỡng hiếp mình vào mùa xuân năm 1996 tại cửa hàng Tony Bergdorf Goodman, sau khi họ cùng vào phòng thay đồ, ban đầu sự tán tỉnh là vui vẻ cho đến khi Trump trở nên bạo lực. Bà kể rằng phải “lên gối” vào Trump mới trốn ra được.

Trong khi đó, ông Trump nói rằng chưa bao giờ ở chung cửa hàng với bà Carroll và cũng không quen biết bà. Ông tuyên bố cáo buộc cưỡng hiếp là câu chuyện lừa đảo, sai sự thật.

Với nỗ lực tìm cách xem cáo buộc của bà Carroll là hư cấu, hôm Thứ Hai, 1 Tháng Năm, ông Tacopina đưa ra một tập phim “Law & Order: Special Victims Unit,” trong đó một nhân vật nam tưởng tượng về một hành động tình dục liên quan đến việc xông vào phòng thay đồ nữ tại cửa hàng Bergdorf Goodman.

Các bồi thẩm viên được xem một email, trong đó có người đề cập đến tập phim với bà Carroll sau khi bà lên tiếng về sự việc trong năm 2019.

Bà Carroll khai rằng mình chưa bao giờ xem và không biết gì về tập phim trước khi nhận được email đó, cũng như khẳng định mình không hề bịa chuyện. 

Trước đó, ông Tacopina yêu cầu Thẩm Phán Lewis A. Kaplan phải tuyên bố phiên tòa đang xét xử sai, vì theo ông Tacopina, các phán quyết mà ông Kaplan đưa ra đều có lợi cho bà Carroll. Tuy nhiên yêu cầu này bị từ chối.

Bà Carroll đệ đơn kiện ông Trump cưỡng hiếp vào Tháng Mười Một. Sau đó bà tiếp tục kiện ông Trump phỉ báng mình, vì ông Trump tuyên bố rằng bà Carroll có động cơ chính trị khi lên tiếng và bịa chuyện để bán hồi ký của mình.

Đáp trả lại, bà cho rằng mình quyết định nói ra sự thật vì được truyền cảm hứng từ phong trào #MeToo. (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT