LAKEWOOD, Colorado (NV) – Một ông ở Colorado thiệt mạng sau khi bị thằn lằn độc có biệt danh “quái vật Gila” mà ông nuôi trái phép cắn, giới chức thành phố Lakewood loan báo, theo CNN hôm Thứ Tư, 21 Tháng Hai.
Ông Christopher Ward, 34 tuổi, nuôi hai con thằn lằn độc này làm thú cưng và ngã bệnh sau khi bị một con cắn trúng tay, theo báo cáo của Sở Cảnh Sát Lakewood (LPD). Lakewood là vùng ngoại ô thành phố Denver.

Ngay trước nửa đêm ngày 12 Tháng Hai, bạn gái ông Ward gọi 911 sau khi vô căn phòng nơi hai con thằn lằn được nuôi và thấy một con “bám trên tay ông Ward,” theo báo cáo của LPD. Ngay lập tức, ông Ward bắt đầu có triệu chứng, ói nhiều lần rồi ngất xỉu và ngừng thở, theo báo cáo.
Bạn gái ông Ward cho cảnh sát hay cô không biết rõ tình huống ông Ward bị thằn lằn cắn vì lúc đó, cô đang ở phòng khác nhưng nghe ông Ward nói câu gì đó “nghe kỳ lắm,” theo báo cáo.
Ông Ward được đưa vô bệnh viện rồi được cho dùng máy hỗ trợ sự sống, và sau đó, được “công bố chết não,” theo báo cáo. Ông qua đời hôm 16 Tháng Hai, ông John Romero, phát ngôn viên LPD, xác nhận với CNN hôm Thứ Tư. Cảnh sát chưa công bố nguyên nhân ông chết.
Cảnh sát cho bạn gái ông Ward biết thành phố Lakewood cấm nuôi “quái vật Gila,” theo báo cáo. Ông Ward mua một con thằn lằn này ở Denver hồi Tháng Mười năm ngoái và một con ở Arizona hồi Tháng Mười Một, bạn gái ông cho hay.
Tuần trước, cảnh sát địa phương cùng với giới chức Cơ Quan Công Viên và Động Vật và Cơ Quan Tài Nguyên Thiên Nhiên Colorado tới bắt hai con thằn lằn này. Giới chức dự định đưa chúng tới công viên dành cho động vật ở South Dakota, theo báo cáo. Ngoài ra, họ còn bắt 26 con nhện thuộc nhiều loài khác nhau mà ông Ward nuôi ở nhà.
“Quái vật Gila” là loài thằn lằn lớn nhất nước Mỹ và có thể dài tới 22 inch, theo Sở Thú Quốc Gia của viện bảo tàng Smithsonian. Loài này chủ yếu sinh sống ở Bắc Mexico và vài tiểu bang Tây Nam Hoa Kỳ, gồm Arizona, California và New Mexico.
Nọc độc của “quái vật Gila” mạnh như của rắn chuông đốm, theo Smithsonian. Mặc dù có thể cắn lâu hơn 10 phút, loài thằn lằn này phun ra “khá ít nọc độc” mỗi khi cắn.
“Không có thuốc giải nọc độc của ‘quái vật Gila,’” Sở Thú San Diego cho hay, lưu ý rằng loài này cắn rất đau nhưng hiếm khi làm thiệt mạng. (Th.Long) [qd]





































































































































