WASHINGTON, DC (NV) – Tiếng la ó vang lên trong nghị trường Hạ Viện sau khi Dân Biểu Mike Johnson (Cộng Hòa-Louisiana), chủ tịch Hạ Viện, dành 1 phút cầu nguyện cho nhà bình luận bảo thủ Charlie Kirk vừa bị bắn chết vào chiều Thứ Tư, 10 Tháng Chín, The Hill loan tin.
Sau phút thinh lặng, ông Johnson mời Dân Biểu Lauren Boebert (Cộng Hòa-Colorado) phát biểu.

“Tôi tin rằng những lời cầu nguyện trong thinh lặng chỉ đem lại kết quả âm thầm mà thôi,” bà Boebert nói. “Ai có thể dẫn dắt chúng ta cùng lên tiếng cầu nguyện cho Charlie và gia quyến anh ấy.”
Những tiếng xì xào phản đối và có người lớn tiếng nói “không” khi bà Boebert nói tiếp, “và các nạn nhân ở Colorado hay không,” dường như ám chỉ vụ xả súng hôm Thứ Tư tại một trường trung học ở Colorado.
Một nhà lập pháp dường như phản đối yêu cầu của bà Boebert và lớn tiếng nói điều gì đó liên quan tới trẻ em.
Cũng trong Thứ Tư, Dân Biểu Anna Paulina Luna (Cộng Hòa-Florida) nói rằng bà “chán ngấy với những lời lẽ khoa trương mà Hạ Viện mục ruỗng cùng nền báo chí băng hoại tạo ra.”
“Khoan. Khoan đã,” ông Johnson nói. “Xin hãy trật tự.”
Tiếng la hét vang lên trong vài giây, sau đó có người la lên: “Xả súng trong trường học ở Colorado.”
Bình thường Dân Biểu Johnson là một người điềm tĩnh nhưng hôm Thứ Tư ông đã hét lên và lấy búa gõ rồi nói: “Hãy trật tự trong Hạ Viện.”
Trước khi bước vào phòng họp Hạ Viện, ông Johnson lên án bạo lực chính trị.
“Vụ xả súng vừa xảy ra thật khiếp đảm. Bạo lực chính trị ngày càng nhan nhản trong xã hội Mỹ, và dân Hoa Kỳ không hành xử thế này. Bạo lực vi phạm các nguyên tắc cốt lõi của Hoa Kỳ và của di sản Do Thái-Cơ Đốc Giáo, ảnh hưởng tới xã hội dân sự cùng đời sống của nhân dân Hoa Kỳ, chúng ta phải chấm dứt những điều này,” ông Johnson nói với các ký giả. (TTHN) [qd]

















































































