Ông Utah cứu được em trai trong vụ lở tuyết do ông gây ra

FRANKLIN BASIN, Utah (NV) – Một ông ở Utah cứu được em trai trong “vụ lở tuyết lớn” do chính ông gây ra khi hai anh em đang lái mô tô trượt tuyết hôm Thứ Tư, 25 Tháng Mười Hai, giới chức loan báo, theo CNN.

Hai anh em này đang ở khu vực Franklin Basin của Rừng Quốc Gia Uinta-Wasatch-Cache thì người anh làm lở tuyết, Trung Tâm Lở Tuyết Utah (UAC) cho hay trong bản báo cáo sự việc.

Vụ lở tuyết này xảy ra trong Rừng Quốc Gia Uinta-Wasatch-Cache ở Utah vào lễ Giáng Sinh. (Hình: Utah Avalanche Center)

Người anh thấy sườn núi “rung lên bên dưới và xung quanh ông,” nhưng ông kịp chạy thoát, UAC cho biết.

Tuy nhiên, em trai ông, lúc đó ở dưới xa và đang đứng cạnh chiếc mô tô, bị tuyết cuốn đi xa khoảng 150 yard và bị chôn vùi hoàn toàn, theo UAC.

Sử dụng máy dò, người anh tìm ra nơi em trai bị chôn vùi và chỉ thấy “vài ngón tay” thò ra ngoài, UAC cho hay.

Người anh đào tuyết lên cứu được em trai, UAC cho biết. Người em chỉ bị thương nhẹ. Rồi hai anh em lái trở lại nơi toàn. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT