NORTH BELLMORE, New York (NV)- Một phụ nữ đệ đơn lên toà Queens Supreme Court kiện nghĩa trang St. Charles Resurrection Cemetery về việc bị kéo tuột cả nửa thân người vào mộ phần cha mẹ khi đang viếng mộ của họ ở vùng Long Island.
Vụ việc xảy ra vào ngày 19 Tháng Mười Hai năm 2016.
Bản tin của tờ New York Post hôm Thứ Bảy, 16 Tháng Ba, nói rằng theo nội dung hồ sơ tại toà, bà Joanne Cullen, 64 tuổi, lúc đó đang cúi xuống để sửa lại cái nơ trên vòng hoa đặt trên mộ bia thì đất bỗng sụt xuống, hút bà vào đáy của mộ phần cha mẹ.
Theo Luật Sư Joseph Perrini, đại diện cho bà Cullen cho biết sự việc như trong phim kinh dị này đã khiến bà Cullen té về phía trước, đập đầu vào mộ bia và gãy răng.
Bà Cullen sau đó tìm cách nhoài người lên nhưng lại càng lún sâu hơn vào lòng đất, khiến bà phải ôm lấy mộ bia. Người phụ nữ này la lên cầu cứu, nhưng không ai trong nghĩa trang nghe tiếng kêu của bà.
“Bị hút vào trong mộ phần của cha mẹ khi đến thăm viếng vào một buổi chiều lạnh lẽo Tháng Mười Hai, khi mặt trời bắt đầu lặn… là điều kinh hoàng và gây tổn thương tâm trí,” Luật Sư Perrini nói.
Hơn hai năm sau, bà Cullen quyết định đi kiện nghĩa trang St. Charles Resurrection Cemetery tại tòa án Queens Supreme Court, đòi bồi thường số tiền $5 triệu.
Đơn kiện nói rằng bà nay không thể quay trở lại nơi chôn cất cha mẹ mình, sợ hãi khi bước ra đường, có các cơn ác mộng, cứ bị đau đầu và cũng phải điều trị tâm thần.
Nghĩa trang St. Charles Resurrection Cemetery, do St. John’s Cemetery Corp. điều hành. Công ty này trực thuộc giáo phận Brooklyn. Nghĩa trang này cũng là nơi chôn cất nhà vô địch quần vợt Wimbledon, ông Vitas Gerulaitis. (V.Giang)
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
Nguyễn Hàn Chung Làm chồng một nữ nhà thơ Làm chồng một nữ nhà thơ…
Một người đàn ông thiệt mạng hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, khi đang bơi…
Một cậu học sinh trung học đệ nhất cấp vừa được khen thưởng khi đưa…
Trump nói với các nhà lập pháp Cộng Hòa rằng lòng trung thành là tiêu…
Một người đàn ông chết tại chỗ sau khi lủi xe vô hàng rào khu…
Trần Bạch Thu/SGN Năm 1967 sau khi thi đậu Tú Tài I, tôi đến văn…
This website uses cookies.