MURFREESBORO, Arkansas (NV) – Một phụ nữ New York thăm Công Viên Tiểu Bang Crater of Diamonds ở Arkansas để tự tìm kim cương cho chiếc nhẫn đính hôn của cô, và cuối cùng, tìm thấy viên kim cương trắng 2.3 carat, giới chức loan báo trong Tháng Tám.
Cô Micherre Fox, 31 tuổi, cư dân Manhattan, cho hay, cách đây khoảng hai năm, cô quyết định tự đi tìm kim cương cho chiếc nhẫn đính hôn của cô, theo thông cáo báo chí Cơ Quan Công Viên Tiểu Bang Arkansas.

Cô Fox cho biết bạn trai cô ủng hộ quyết định đó và đồng ý chờ tới khi cô tìm được viên kim cương ưng ý.
“Tôi sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu trên thế giới để thực hiện điều đó,” cô nói. “Tôi nghiên cứu, và hóa ra, nơi duy nhất trên thế giới để thực hiện điều đó là ngay sân sau của chúng tôi, ở Arkansas!”
Cô Fox lên kế hoạch thăm Crater of Diamond ba tuần, từ ngày 8 Tháng Bảy. Ngày nào cô cũng bỏ ra nhiều tiếng tìm viên kim cương hoàn hảo, nhưng mãi tới ngày cuối cùng, 29 Tháng Bảy, cô mới tìm thấy viên đá đáng chú ý.
Ban đầu cô tưởng chỉ là giọt sương trên mạng nhện phản chiếu ánh mặt trời, nhưng khi dùng chân đụng nhẹ, cô thấy đó là vật cứng.
Cô Fox đem viên đá tới Diamond Discovery Center, và nhân viên ở đó xác nhận là kim cương trắng 2.3 carat, còn gọi là kim cương không màu.
“Tôi quỳ xuống khóc, rồi nổi lên cười,” cô nhớ lại.
Cô Fox đặt tên cho viên kim cương là Fox-Ballou, kết hợp họ của cô và bạn trai. (Th.Long) [qd]















































































