Phụ nữ trần truồng lái xe, đối đầu với cảnh sát ở Los Angeles

BEL AIR, California (NV) – Sau hàng giờ đồng hồ đối đầu với cảnh sát Los Angeles, một người phụ nữ trần truồng bước ra khỏi xe vào sáng Thứ Ba, 2 Tháng Chín, và bị cảnh sát khống chế bằng khăn tắm.

Rắc rối bắt đầu sau khi cảnh sát có mặt tại dãy 11000 đường Ovada Place thuộc khu dân cư Bel-Air sau khi nhận được lời trình báo liên quan tới một người phụ nữ la hét inh ỏi, một phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) xác nhận với KTLA.

Xe cảnh sát Los Angeles. (Hình minh họa: Los Angeles Police Department)

Lực lượng cứu hỏa Los Angeles cũng có mặt trong khu vực sau khi nhận được tin tức về một vụ đâm dao nhưng không trúng nạn nhân, cũng không ai phải đi cấp cứu, một phát ngôn viên nói với KTLA.

Khoảng 7 giờ sáng, cảnh sát bắt đầu rượt theo một chiếc xe và dừng lại trên đường South Sepulveda Boulevard gần đường Montana ở Westwood.

Nữ tài xế không lập tức bước ra khỏi xe và đối đầu với cảnh sát.

Vào lúc 7 giờ 30 phút sáng, nghi can dường như hoàn toàn trần truồng bên trong chiếc SUV Ford Bronco bị chặn lại giữa đường, theo một đoạn phim do Sky5 công bố.

Đường Sepulveda Boulevard bị kẹt xe nghiêm trọng lúc 9 giờ sáng và bị phong tỏa suốt thời gian xảy ra vụ đối đầu.

Lúc đó, nữ nghi can dường như muốn bước ra ghế sau của chiếc Bronco. Đằng sau xe còn có một con chó nhỏ.

Có lúc nữ nghi can còn liệng một cây búa nhỏ ra khỏi xe.

Một lúc sau, có ba xe thiết giáp của cảnh sát bao vây chiếc SUV nhưng nữ nghi can vẫn không chịu bước ra ngoài.

Gần 11 giờ sáng, nữ nghi can trần truồng rốt cuộc chịu bước ra khỏi xe và leo lên nóc xe trước khi bước xuống đường.

Cảnh sát lập tức tới gần, lấy khăn che cho bà ấy rồi bắt giữ, chấm dứt cuộc đối đầu kéo dài gần bốn giờ đồng hồ. (TTHN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT