Hoa Kỳ

Sau cuộc thảm sát ở Cincinnati, tưởng niệm và tạ ơn

CINCINNATI, Ohio (NV) – Sau cuộc nổ súng tại ngân hàng Fifth Third, Cincinnati, các nạn nhân sống sót bầy tỏ lòng biết ơn đối với những cảnh sát, chuyên viên cấp cứu, tất cả những người đã cứu giúp họ. Hàng trăm người tới đặt vòng hoa, thắp nến tưởng niệm các người tử nạn.

Bà Whitney Austin, 37 tuổi, kể lại với đài WDRB-TV rằng bà từ tiểu bang Kentucky đến; bà bước vô ngân hàng đúng lúc hung thủ xả đạn vào những thân chủ và nhân viên ngân hàng; bà bị 12 vết thương nhưng may mắn thoát chết. Bà hết lời ca ngợi các chuyên viên cứu thương, đặc biệt là hai vị cảnh sát đầu tiên đã tiếp cứu bà, cùng các bác sĩ, y tá, ở bệnh viện UC Medical. Bà Austin còn nằm trong nhà thương cho tới cuối tuần này.

Bà Austin cũng làm việc cho ngân hàng Fifth Third ở Kentucky; bà đến trụ sở chính của ngân hàng, tòa nhà 30 tầng tại Cincinnati vì công việc. Theo tin cảnh sát, người tình nghi là hung thủ mang tên Omar Enrique Santa Perez, 29 tuổi.

Ba người thiệt mạng là Pruthvi Kandepi; Luis Calderon; và Richard Newcomer.

Ông Pruthvi Kandepi, 25 tuổi, là một kỹ sư người Ấn Độ, đã đến Cincinnati với giấc mộng xây dựng cuộc đời mới, nay đã tan thành mây khói. Giảo nghiệm viên Hamilton County, ông Dr. Lakshmi Sammarco cùng nói tiếng Telugu như Kandepi, đã gặp anh tại giáo đường Ấn Độ Giáo. Hiệp Hội Telugu toàn nước Mỹ cho biết họ sẽ tìm cách an ủi gia đình anh, và giúp thân phụ anh muốn đưa di hài anh trở về quê hương, Ấn Độ.

Luis Calderon, 48 tuổi, cũng từ nơi khác mới đến Cincinnati từ năm ngoái, vì ở đây dễ tìm việc. Ông làm việc ngay tại ngân hàng này để nuôi vợ và hai con, bà vợ Ana Maria Calderon, vừa khóc vừa kể. Một quỹ lạc quyân GoFundMe đã được lập ra để giúp bà vợ và hai đứa trẻ mồ côi.

Ông Newcomer, 64 tuổi, làm nghề xây cất đã 30 năm ở thành phố này. Ông Thị trưởng John Cranley nói với báo Cincinnati.com rằng ông Newcomer đã xây dựng thành phố, xây bao nhiêu ngôi nhà mà dân chúng đang ở!

Trong ngày Thứ Sáu, hàng trăm người đã tới Cincinnati để tưởng nhớ các nạn nhân vụ thảm sát mà tới nay cảnh sát vẫn chưa tìm hiểu được lý do.

Ở công viên bên cạnh ngân hàng Fifth Third nơi xảy ra án mạng, nhiều người đã đặt những bó hoa tưởng niệm trên bồn phun nước. Mọi người được nghe ông Thị Trưởng Cranley ca ngợi đức can đảm của các cảnh sát viên, họ đã xông vào ngân hàng ngay trong lúc hung thủ đang bắn bừa bãi; nhờ thế họ cứu được nhiều sinh mạng. (T.Đ)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • NHÀ ĐẤT

Ngành xây dựng nhà tại Mỹ vẫn đang ở thời hoàng kim

Khoảng bốn tháng trước, giám đốc điều hành (CEO) của Howard Hughes đã gọi năm…

2 hours ago
  • DU LỊCH

Crazy Horse Memorial, ngọn núi biểu tượng chiến binh Da Đỏ

Công trình tạc khắc núi có tên Crazy Horse Memerial đã và đang được tiếp…

3 hours ago
  • DI TRÚ

Thủ tục bảo lãnh người thân có tiền án qua Mỹ

Tôi bảo lãnh cho con tôi và con tôi có tiền án. Hồ sơ còn…

3 hours ago
  • Phụ Nữ

5 mẹo cân đối chi tiêu tiền đi chợ

Ai trong chúng ta đều có thể cảm nhận được sự ảnh hưởng của lạm…

4 hours ago
  • Giải Trí

4 chuyện tình tay ba đầy tranh cãi trên màn ảnh rộng Hollywood

Bốn tác phẩm về tình yêu không chỉ gói gọn hai người mà trở thành…

6 hours ago
  • Cộng Đồng

Phụ nữ gốc Việt bệnh tâm thần đi lạc, gia đình đang tìm

Nga Thanh Trương, 62 tuổi, cao 4 foot 11 inch, nặng 115 pound, tóc bạc,…

7 hours ago

This website uses cookies.