PEMBROKE TOWNSHIP, Illinois (NV) – Một chàng thanh niên mù thi rớt quốc tịch Mỹ vì các nhân viên di trú không cho anh ta đọc một câu tiếng Anh bằng chữ Braille, đài BBC dẫn bản tin của đài CBS cho biết vào Thứ Sáu, 6 Tháng Ba.
Anh Lucio Delgado, 23 tuổi, bị mù bẩm sinh, đi lại phải dùng gậy. Anh từ Mexico chuyển đến sống ở Mỹ cách đây sáu năm.
Delgado kể các nhân viên di trú cho anh một câu in chữ cỡ lớn để đọc nhưng anh không đọc được vì hoàn toàn bị mù.
Sau cuộc thi quốc tịch Tháng Năm năm ngoái, mới đây, anh nhận được thư của Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS) thông báo anh thi rớt.
“Rất tiếc, anh không đọc được một câu Tiếng Anh,” lá thư nói. “Rất tiếc, anh không đủ điểm đậu ở phần thi đọc của bài kiểm tra quốc tịch.”
“Tôi thật không ngờ là người ta không cung cấp cho tôi điều kiện rất cơ bản như vậy,” Delgado nói với tờ Washington Post. “Tôi thật sự bàng hoàng.”
Trong lúc làm bài kiểm tra, anh được yêu cầu đi bác sĩ xin giấy chứng nhận bị mù, nhưng anh không đủ tiền làm việc đó vì không có bảo hiểm y tế.
Phát ngôn viên USCIS nói với tờ Washington Post rằng họ bắt đầu cho thi quốc tịch bằng chữ Braille vào Tháng Mười Một, tức sau khi Delgado thi nửa năm.
Theo lời luật sư của Delgado, sau khi câu chuyện của anh được đăng lên báo chí tuần trước, USCIS liên lạc với anh để cho anh thi lại trong Tháng Ba này.
Delgado là cư dân Pembroke Township, Illinois. Luật tiểu bang Illinois công nhận anh bị mù.
Ước mơ của Delgado khi đến Mỹ là được đi học đàng hoàng, không như ở quê nhà Mexico. (Th.Long)
[jwplayer M5Al8Yhs]















































































