Thiếu niên Colorado bắn 2 bạn học chung trường rồi tự sát

EVERGREEN, Colorado (NV) – Một thiếu niên tự sát sau khi bắn hai bạn học chung trường tại một trường trung học ở chân đồi thuộc vùng ngoại ô Denver, nhà chức trách cho biết, theo AP hôm 10 Tháng Chín.

“Nam nghi can nổ súng tại trường trung học Evergreen High School hôm nay đã chết do tự đả thương,” Sở Cảnh Sát Jefferson County (JSCO) cho biết trên X vào tối Thứ Tư, 10 Tháng Chín.

Cảnh sát đứng gác sau vụ nổ súng tại trường trung học Evergreen High School ngày 10 Tháng Chín ở Evergreen, Colorado. (Hình: Michael Ciaglo/Getty Images)

Cảnh sát nhận được lời trình báo cho biết vụ nổ súng xảy ra khoảng 12 giờ 30 phút trưa tại trường Evergreen High School, cách Denver chừng 30 dặm (48.2 km) về hướng Tây, bà Jacki Kelley, phát ngôn viên JCSO, cho biết. Vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ nổ súng.

Tiếng súng vang lên cả bên trong lẫn bên ngoài trường học, bà Kelley cho biết. Lực lượng thực thi công lực lập tức ứng cứu và tìm ra kẻ nổ súng trong vòng năm phút sau khi có mặt, bà Kelley cho biết thêm.

Không có cảnh sát viên nào phải nổ súng, bà Kelley cho hay.

Cả ba thiếu niên được chở tới bệnh viện St. Anthony ở Lakewood, Colorado, đều bị bắn, ông Kevin Cullinan, tổng giám đốc bệnh viện, cho biết.

Bà Lindsay Radford, phát ngôn viên bệnh viện, xác nhận với NBC News vào tối Thứ Tư rằng có một thiếu niên qua đời, một người khác bị trọng thương và người thứ ba thì ổn định.

Phần lớn khuôn viên xung quanh trường trung học với hơn 900 học sinh là rừng rậm. Trường cách trung tâm Evergreen, một thị trấn 9,300 dân, chừng 1 dặm (1.6 km).

Hơn 100 cảnh sát từ khắp khu vực Denver tức tốc yểm trợ, bà Kelley cho biết. Năm 1999, một vụ xả súng tại trường trung học Columbine High School ở Jefferson County khiến 14 người chết, gồm có một người phụ nữ chết hồi đầu năm nay do biến chứng từ vết thương trong vụ xả súng.

Tại Evergreen, phụ huynh tập trung bên ngoài trường tiểu học Bergen Meadow Elementary School gần đó chờ đoàn tụ với con cái.

Bà Wendy Nueman cho biết con gái 15 tuổi của bà, học sinh lớp Mười tại trường, không trả lời điện thoại ngay sau vụ xả súng, theo tờ Denver Post. Sau đó con gái bà đã mượn một cái điện thoại để liên lạc.

Mười tám học sinh tháo chạy và trú ẩn tại một căn nhà ngay cuối đường sau khi một nhóm học sinh đầu tiên đập cửa cầu cứu, cư dân Don Cygan ở Denver nói với đài KUSA. Một học sinh cho biết em nghe tiếng súng vang lên khi đang ở trong canteen trong trường và lập tức bỏ chạy, ông Cygan nói.

Ông Cygan, một nhà giáo về hưu và quen thuộc với các buổi huấn luyện phong tỏa để chuẩn bị ứng phó với các vụ xả súng, cho biết ông đã ghi lại tên của tất cả học sinh và tên của các phụ huynh tới nhà ông đón con. Vợ ông, một y tá về hưu, đã trấn an và giúp các học sinh qua cơn hoảng loạn, ông Cygan nói. (TTHN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT