Hoa Kỳ

Thiếu niên bị bắt vì tình nghi xiết cổ cha bằng dây dắt chó

DURHAM, North Carolina (AP) – Cuộc điều tra về cái chết bí ẩn của một nhà phát triển địa ốc, tìm thấy bị xiết cổ bằng dây dắt chó, đã có biến chuyển bất ngờ hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Hai, khi người con trai tuổi thiếu niên của nạn nhân bị truy tố tội giết cha mình.

Cảnh sát thành phố Durham nói trong bản thông cáo phổ biến tới báo chí rằng nghi can Alexander Bishop, 16 tuổi, bị bắt hôm Thứ Sáu và bị truy tố tội sát nhân trong cái chết của ông William Bishop, 60 tuổi.

Ông Bishop, một nhà phát triển địa ốc, từng xây nhiều khu gia cư nổi tiếng ở Florida, sống tại North Carolina từ một thập niên qua. Cảnh sát nói rằng thiếu niên này sẽ bị truy tố như người lớn.

Cái chết của ông Bishop gây sự chú ý ở cả hai tiểu bang North Carolina và Florida vì lúc đầu tưởng như một tai nạn hy hữu. Nhưng sau, có những tình tiết khiến các điều tra viên nghi ngờ, và kết quả một cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy đây là một vụ sát nhân.

Theo bản tin của tờ Tampa Bay Times thì hôm 18 Tháng Tư, 2018, con trai của ông Bishop là Alexander, gọi điện thoại cấp cứu 911 từ căn nhà ở Durham.

Nhân viên cấp cứu thuộc sở cứu hỏa tới nơi, thấy ông William Bishop ngồi trên chiếc ghế dựa, bất tỉnh, trong căn phòng dùng làm nơi chiếu phim.

Ông Bishop chết ba ngày sau đó tại bệnh viện.

Các nhân viên cấp cứu nói rằng họ thấy có gì đó bất thường khi đến căn nhà này. Một đội trưởng đội cấp cứu EMS báo cáo là Alexander Bishop nói rằng “cảm thấy nhẹ nhõm và không thấy phải buồn rầu gì” về việc người cha trong tình trạng nguy kịch.

Cũng theo người này, Alexander còn kể là người cha trong mấy năm qua đã luôn có những lời lẽ nặng nề với bà mẹ và cá nhân mình.

Một thám tử cũng viết trong bản báo cáo rằng Alexander nói với các nhân viên cấp cứu là “rất lo sợ cho chính mình vì những gì người cha có thể làm nếu ông ta sống sót,” cũng theo bản tin của tờ Tampa Bay Times.

Giới hữu trách cho hay người con trai khai với cảnh sát là chỉ có hai cha con ở trong căn nhà lúc đó. Người con trai khai là thấy cha mình trên ghế, với sợi dây dắt chó còn quấn ba vòng quanh cổ, và con chó nặng khoảng 60 pounds (chừng 27 kg) còn đang bị cột ở đầu kia của sợi dây.

Alexander nói cậu ta tháo sợi dây ra khỏi cổ người cha để xem còn mạch đập hay không.

Kết quả một cuộc giảo nghiệm tử thi sau đó cho thấy đây là một vụ sát nhân và ông William Bishop chết vì bị xiết cổ.

Cha mẹ của Alexander đã ly dị với nhau từ cuối năm 2016. Hai người có hai đứa con trai, hơn nhau một tuổi. Alexander là con út.

Bạn gái của người cha khai với các điều tra viên rằng ông Bishop có một két sắt, bên trong chứa số vàng trị giá khoảng $50,000 và đồ trang sức trị giá khoảng $75,000.

Cảnh sát khi khám máy điện thoại di động của Alexander thấy rằng cậu này đã tìm kiếm giá vàng trên mạng, làm sao tính giá tài sản và làm sao chuyển tiền từ các trương mục của người chết, theo trát bắt.

Cảnh sát nói rằng các cuộc tìm kiếm trên mạng và các trang web mà thiếu niên này vào xem đã cho họ thấy có sự nghi ngờ là Alexander Bishop giết cha của mình. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút phía góc phải bên dưới của khung video.
Disqus Comments Loading...
Share

Recent Posts

  • Thơ Độc Giả

Làm chồng một nữ nhà thơ – Thơ Nguyễn Hàn Chung

Nguyễn Hàn Chung Làm chồng một nữ nhà thơ  Làm chồng một nữ nhà thơ…

17 mins ago
  • Cộng Đồng

Cố bơi ngang qua hồ ở Fullerton, một người đuối sức chết

Một người đàn ông thiệt mạng hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, khi đang bơi…

23 mins ago
  • Hoa Kỳ

Học sinh lớp 8 cầm lái xe buýt nhà trường khi tài xế bất tỉnh

Một cậu học sinh trung học đệ nhất cấp vừa được khen thưởng khi đưa…

40 mins ago
  • Hoa Kỳ

Chọn người đứng phó cho Trump: Noem rớt đài, Scott và Burgum đang lên

Trump nói với các nhà lập pháp Cộng Hòa rằng lòng trung thành là tiêu…

1 hour ago
  • Hoa Kỳ

Tông xe vào hàng rào Tòa Bạch Ốc, tài xế thiệt mạng

Một người đàn ông chết tại chỗ sau khi lủi xe vô hàng rào khu…

1 hour ago
  • Sài Gòn Nhỏ

Lê Tấn Trạng – ‘tiếng nói vì dân’ đã tắt

Trần Bạch Thu/SGN Năm 1967 sau khi thi đậu Tú Tài I, tôi đến văn…

2 hours ago

This website uses cookies.