“Thỏa thuận bằng bom” giữa Trump và Iran bước sang ngày thứ 2

DUBAI, United Arab Emirates (NV) – Mỹ và Iran tiếp tục các đợt tấn công qua lại hôm Thứ Năm, 11 Tháng Sáu, tức ngày thứ hai sau khi Tổng Thống Donald Trump tuyên bố đáp trả việc Iran bắn rơi trực thăng của Hoa Kỳ ở gần eo biển Hormuz, đẩy Trung Đông đến gần hơn nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện.

Hãng thông tấn AP và Wall Street Journal (WSJ) cho biết, cuộc tấn công của Mỹ, kéo dài khoảng bốn tiếng, đến tận sáng Thứ Năm, theo giờ Iran, dường như có quy mô lớn hơn và cường độ mạnh hơn so với ngày hôm trước. Các mục tiêu của quân đội Mỹ bao gồm hệ thống phòng không và các trạm radar gần Hormuz.

Eo biển Hormuz hôm 1 Tháng Sáu. (Hình: Amirhossein Khorgooei/ISNA/AFP via Getty Images)

Lúc 8 giờ 22 phút sáng Thứ Năm, giờ miền Đông Hoa Kỳ, Tổng Thống Donald Trump viết trên nền tảng xã hội Truth Social, tuyên bố Mỹ sẽ giáng đòn “rất mạnh” vào Iran trong đêm nay và khẳng định Mỹ sẽ chiếm giữ Kharg – trung tâm xuất khẩu dầu mỏ chính của Iran.

“Vào một thời điểm nào đó trong tương lai không xa, chúng tôi sẽ chiếm đảo Kharg cùng các cơ sở hạ tầng dầu khí khác,” ông Trump viết trên Truth Social.

Ông Trump đe dọa Mỹ sẽ tìm cách “nắm quyền kiểm soát hoàn toàn thị trường dầu khí của họ, giống như cách chúng tôi đã làm với Venezuela.”

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ trên khắp cả nước, bao gồm tại thành phố lớn Karaj ở phía Tây Bắc Tehran và các khu vực dọc theo eo biển Hormuz, đồng thời cho biết hệ thống phòng không của Iran đã đối phó với các chiến đấu cơ của Mỹ.

Tin từ WSJ cho biết, Iran tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào Hạm Đội 5 của Mỹ tại Bahrain trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Jordan loan báo lực lượng không quân và phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ 20 hỏa tiễn của Iran phóng về phía lãnh thổ của họ. Kuwait, quốc gia đã tạm thời đóng cửa không phận vào sáng sớm Thứ Năm, cũng thông báo rằng hệ thống phòng không của họ đã đánh chặn được các mục tiêu quân sự trên không.

Loạt tấn công mới diễn ra vài giờ sau khi ông Trump tuyên bố Iran đang “coi chúng ta là những kẻ khờ khạo” vì nước này không chấp nhận các điều kiện của Mỹ cho một thỏa thuận hạt nhân, theo tin từ WSJ. Ngũ Giác Đài coi các cuộc tấn công này là một biện pháp ngoại giao cưỡng chế nhằm buộc Iran phải nhượng bộ trên bàn đàm phán.

“Nếu cần đàm phán bằng bom, chúng tôi sẽ đàm phán bằng bom. Và chúng tôi rất giỏi việc đó. Không ai trên thế giới làm tốt hơn chúng tôi,” Bộ Trưởng Quốc Phòng Pete Hegseth phát biểu trước khi các cuộc tấn công diễn ra vào chiều Thứ Tư, 10 Tháng Sáu, trong chuyến thăm trụ sở Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Mỹ tại Tampa, Florida – cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động quân sự tại Trung Đông.

Vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng Thứ Năm (giờ miền Đông Hoa Kỳ), Bộ Tư Lệnh Trung Tâm Hoa Kỳ (CENTCOM) thông báo cho biết, một máy bay của Mỹ đã phóng hai hỏa tiễn Hellfire để vô hiệu hóa một tàu chở dầu tại Vịnh Oman vào đêm qua, theo NBC cho biết.

Đó là tàu M/T Jalveer treo cờ Guinea-Bissau, đã “vi phạm lệnh phong tỏa đối với Iran khi cố gắng vận chuyển dầu của nước này” và là tàu thương mại thứ ba bị lực lượng Mỹ vô hiệu hóa trong tuần qua.

Thông báo cho biết thêm: “Một máy bay của Mỹ đã phóng hai hỏa tiễn Hellfire vào buồng máy của con tàu sau khi thủy thủ đoàn nhiều lần không tuân thủ các chỉ dẫn từ lực lượng Mỹ.” Cùng lúc đó, Iran tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới, sau hàng loạt trở ngại xảy ra tại tuyến đường thủy này.

Về phía phản ứng của thế giới, Điện Kremlin kêu gọi Tehran và Washington “kiềm chế” sau sự leo thang căng thẳng mới nhất, theo tin từ NBC.

“Chúng tôi lo ngại về điều này,” phát ngôn viên Dmitry Peskov nói với các phóng viên trong cuộc họp báo thường nhật sáng Thứ Năm, đồng thời kêu gọi các bên quay trở lại bàn đàm phán để tránh “những hậu quả tiêu cực hơn nữa đối với tình hình trong khu vực và nền kinh tế quốc tế.” (K.L)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT