Friday, April 26, 2024

Tìm thấy mèo mất tích 10 năm sau đám cháy

SANTA ROSA, California (NV) – Trận cháy lớn trong vùng thung lũng rượu nho Bắc California vừa chấm dứt, bà Jennifer Leigh Thompson nghe điện thoại reo: Người ta đã tìm thấy Pilot, con mèo mà gia đình đình bà đã mất từ 10 năm trước!

Chú Pilot bị cháy bỏng gần khắp thân mình, nhưng sống sót sau trận hỏa hoạn thiêu trụi 2,000 ngôi nhà ở Santa Rosa; hai tuần sau mới được một người ra tay cứu, đưa vào viện thú y của thị xã. Con mèo được chăm sóc kỹ và nhân viên bệnh viện, như thường lệ, dùng máy tìm xem trong mình có gắn một microchip nào do chủ nhân gắn vào để nhận dạng hay không. May quá, có microchip, trong đó ghi tên gia đình Thompson.

Bà Thompson cho biết Pilot đã mất tích từ 10 năm nay, và gia đình bà đã báo cho viện thú y biết để nhờ báo tin nếu tìm thấy con mèo. Bệnh viện vẫn liên lạc với bà cho biết tin tức. May quá, cuối cùng đã tìm thấy! Gia đình Thompson đã nuôi Pilot từ lúc mới sanh, được ba năm thì chú mèo đi hoang không trở về!

Trong mười năm chờ đợi, năm 2010 bà Jennifer Leigh Thompson đã rời thị xã Santa Rosa, đổi sang ở Longmont, Colorado. Nhưng ở viện thú y người ta vẫn có số điện thoại, và tìm được bà.

Gia đình Thompson vẫn nhớ thương chú mèo suốt thời gian qua, nay vui mừng được đón chú trở về. Chú mèo Pilot bị bỏng nhiều nhất ở bàn chân, có chỗ da thịt cháy hết, nhưng điều kỳ diệu nhất là chú mèo 13 tuổi vẫn sống sót sau hơn hai tuần lễ không được ăn uống, thân thể bị khô nước.

Bà Thompson sẽ bay về Vùng Vịnh để đón Pilot khi chú mèo bình phục, đủ sức đi máy bay qua Colorado. Bà đang vận động trên mạng internet để gây quỹ trả chi phí cho bệnh viện, khoảng $3,000. (T.Q.Đ)

MỚI CẬP NHẬT