EUGENE, Oregon (AP) – Cảnh sát hôm Thứ Sáu, 11 Tháng Giêng, bắn chết một người đàn ông đang tranh chấp quyền giữ con, mang súng vào một trường trung học cấp 1 ở tiểu bang Oregon. Giới hữu trách nói rằng không ai khác bị thương trong vụ này.
Phát ngôn viên cảnh sát, Thiếu Úy Jennifer Bills, cho báo chí hay rằng người đàn ông này đang được hộ tống ra khỏi trường Cascade Middle School ở thành phố Eugene thì trở nên hung hăng và rút ra một khẩu súng lục. Cảnh sát khai hỏa, khiến người này thiệt mạng.
Các học sinh được giữ trong các phòng học khóa chặt cửa và cả ngôi trường trong tình trạng báo động trong suốt gần 4 giờ để cảnh sát điều tra.
Đến trưa ngày Thứ Sáu, các cảnh sát viên lần lượt hộ tống các toán nhỏ học sinh sang một nhà thờ bên kia đường, nơi các phụ huynh đang đứng đợi.
Cảnh sát cô lập bãi đậu xe chính của trường, trong khi đó thi thể của người thiệt mạng thấy nằm gần ngay một cửa ra vào, được phủ tấm nhựa vàng.
Phát ngôn viên Bills nói rằng “không một học sinh nào bị thương tích và tất cả đều an toàn.”
Thành phố Eugene nằm cách Portland chừng 110 dặm (177 km) về phía Nam và là nơi có trường đại học University of Oregon.
Khu vực này từng là nơi xảy ra một trong những vụ nổ súng trong trường học đầu tiên ở Mỹ.
Hơn 20 năm trước đây, hung thủ Kip Kinkel, khi đó chỉ mới 15 tuổi, giết cha mẹ trước khi mang súng vào trường bắn chết hai học sinh và làm bị thương 26 người khác tại trường trung học Thurston High School ở thành phố Springfield lân cận.
Kinkel đến nay vẫn còn bị tù. (V.Giang)
Những cuộc đấu đá trên thượng tầng chính trị Ba Đình đã vượt ngoài tầm…
Viet Book Fest 2004 do VAALA tổ chức được đông đảo khán giả gốc Việt…
California đang cân nhắc thông qua dự luật cho phép nhân viên không trả lời…
Lần đầu tiên Mỹ ngưng cấp vũ khí cho Israel kể từ khi đồng minh…
Minh tinh Elizabeth Debicki vừa mới xác nhận sẽ tham gia dự án “This Blue…
Ông Biden đọc diễn văn trong buổi lễ tưởng niệm nạn nhân Holocaust, sự kiện…
This website uses cookies.