FARMINGTON HILLS, Michigan (NV) – Hôm Chủ Nhật, anh Will Powers, 32 tuổi, bỗng thức giấc khi thấy căn nhà ở Farmington Hills, Michigan, bị bốc cháy. Điều đầu tiên anh làm là tìm ngay bốn con mèo quý, nhưng chỉ hoài công.
Theo báo The Washington Post, những con mèo quý gồm con Arcturus, giống mèo đốm Savannah có chiều cao đo được 19.05 inch, mà vào mùa Thu này được Guinness World Record công nhận là con mèo nhà cao nhất.
Đồng thời, bạn đồng hành của nó là con Cygnus, giống mèo Maine lông rậm, có chiếc đuôi dài 17.5 inch, cũng đạt kỷ lục dài nhất thế giới.
Nay chúng mất tích sau trận hỏa hoạn khiến chủ nhân chúng treo thưởng hậu hĩnh cho ai giúp tìm được chúng cùng với hai con khác, mỗi con $25,000 hay $100,000 cho cả bốn con, và sẽ được thanh toán bằng tiền bitcoin.
Như vậy, đây được xem là phần thưởng cao nhất từ trước đến nay.
Theo bà Brittney Powers, chị của anh Power, số tiền thưởng lớn như vậy cho thấy hai con Arcturus và Cygnus, cũng như hai con Sirius và Yuki, quan trọng chừng nào đối với chủ nhân chúng là vợ chồng Laurent và Will Powers.
Bà Brittney nói: “Họ đối xử với mấy con mèo như con cái họ. Nay thì họ hoàn toàn tan nát cõi lòng.”
Laurent và Will Powers gặp nhau khi đang theo học ngành nắn xương và họ trở nên gắn bó với hai con mèo mà Will đang có. Họ lấy nhau vào mùa Hè năm ngoái và đi đâu cũng muốn về nhà ngay với mấy con mèo.
Hồi Tháng Ba, một người ở California được báo chí đưa tin hàng đầu sau khi treo giá $20,000 cho việc giúp tìm lại được một con mèo bị thất lạc.
Bốn năm trước, một phụ nữ ở Anh phải mượn tiền từ căn nhà bà đang ở để thưởng số tiền tương đương $13,000 cho ai tìm được con chó bị mất cắp của bà. (TP)
/div>
Nguyễn Hàn Chung Làm chồng một nữ nhà thơ Làm chồng một nữ nhà thơ…
Một người đàn ông thiệt mạng hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, khi đang bơi…
Một cậu học sinh trung học đệ nhất cấp vừa được khen thưởng khi đưa…
Trump nói với các nhà lập pháp Cộng Hòa rằng lòng trung thành là tiêu…
Một người đàn ông chết tại chỗ sau khi lủi xe vô hàng rào khu…
Trần Bạch Thu/SGN Năm 1967 sau khi thi đậu Tú Tài I, tôi đến văn…
This website uses cookies.