WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Tư, kêu gọi người dân Mỹ “cứng cõi lên” trong vấn đề thuế quan, cho hay chính sách thuế của ông là “cuộc cách mạng kinh tế,” theo CBS News.
Tổng Thống Trump đưa ra lời kêu gọi này sau khi thuế quan tối thiểu 10% của ông đối với toàn bộ hàng nhập cảng vào Mỹ có hiệu lực từ đầu ngày Thứ Bảy.

“Chúng ta sẽ lấy lại việc làm và doanh nghiệp như chưa từng có,” ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social của ông. “Sẽ không dễ dàng nhưng kết quả cuối cùng sẽ mang tính lịch sử. Chúng ta sẽ LÀM NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!!!”
Hôm Thứ Tư tuần này, Tổng Thống Trump công bố hai loại thuế quan mới – thuế quan tối thiểu 10% toàn bộ hàng nhập cảng vào Mỹ và thuế quan trả đũa khoảng 60 quốc gia khác. Thuế quan trả đũa có hiệu lực từ Thứ Tư tuần sau.
Ông Trump tuyên bố chính sách thuế quan của ông sẽ phục hồi kỹ nghệ sản xuất của Mỹ, tạo công ăn việc làm, và đem về doanh thu cho chính phủ liên bang.
Kể từ khi Tổng Thống Trump công bố thuế quan mới, thị trường tài chính Mỹ và toàn cầu liên tục tuột dốc. Hôm Thứ Sáu, ba chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ – S&P 500, Dow Jones, và Nasdaq – đều giảm khoảng 6%, kết thúc một tuần lễ thê thảm nhất tính từ đầu đại dịch COVID-19 năm 2020 tới nay.
Hôm Thứ Bảy, trên Truth Social, Tổng Thống Trump cho hay Trung Quốc bị ảnh hưởng tiêu cực do thuế quan “nặng hơn nhiều so với Mỹ, thậm chí nói vậy cũng chưa đủ.”
Ông Trump từng cảnh cáo các nước khác đừng trả đũa thuế quan của ông. Bất chấp lời cảnh cáo đó, hôm Thứ Sáu, Trung Quốc tuyên bố sẽ đánh thuế 34% toàn bộ sản phẩm Mỹ từ ngày 10 Tháng Tư, đồng thời đưa 27 công ty Mỹ vào danh sách bị trừng phạt thương mại và bị kiểm soát xuất cảng.
Hôm Thứ Sáu, tại sân golf của Tổng Thống Trump ở Jupiter, Florida, người ta bắt gặp ông ngồi trên xe đọc bài báo về cách Trung Quốc đáp trả thuế quan của ông.
“Từ trước tới nay, họ, và nhiều quốc gia khác, đối xử với chúng ta rất tệ,” ông Trump viết trên Truth Social. “Từ trước tới nay, chúng ta là ‘cây cột tra tấn’ bị câm và không nơi nương tựa, nhưng sẽ không còn như vậy nữa.” (Th.Long) [đ.d.]

















































































