WASHINGTON, DC (NV) – Khi Tổng Thống Donald Trump không xuất hiện một ngày, rồi hai, rồi ba ngày, những đồn đoán về sức khỏe của ông bắt đầu lan truyền trên trang mạng xã hội, nguồn tin AP hôm Thứ Ba, 2 Tháng Chín, cho hay.
Ngay cả một vài hình ảnh thoáng qua về dịp chơi golf của vị tổng thống vào cuối tuần cũng không đủ để dập tắt cơn bão tin đồn trên mạng xã hội do các đối thủ chính trị phao lên. Tổng Thống Trump đã được hỏi trực tiếp về điều này vào hôm Thứ Ba lúc ông xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau một tuần vắng bóng.

“Bằng cách nào mà ông biết được vào cuối tuần rằng mình đã chết?” thông tín viên Peter Doocy của đài Fox News hỏi vị tổng thống. “Ông có thấy điều đó hay không?”
“Không,” ông Trump, 79 tuổi, thản nhiên trả lời. Các thượng nghị sĩ và giới chức chính quyền tụ tập quanh ông để nghe thông báo về trụ sở Bộ Tư Lệnh Không Gian Mỹ, nhưng ông chỉ nhún vai và mỉm cười.
Tổng Thống Trump nói rằng ông không biết chuyện mọi người đang thắc mắc phải chăng ông qua đời rồi, nhưng ông nghe nói có những lo ngại về sức khỏe của mình.
“Tôi biết họ đang hỏi những câu như: ‘Ông ấy vẫn ổn chứ? Ông ấy cảm thấy thế nào? Có chuyện gì vậy?’” ông Trump nói, gọi những đồn đoán này là “tin giả” và bảo rằng ông “vẫn hoạt động hăng hái vào cuối tuần.”
Hồi gần đây, người ta trông thấy Tổng Thống Trump có một vết bầm tím ở mu bàn tay phải, đôi khi được che giấu bằng một lớp tô điểm bên trên, và một chỗ sưng quanh mắt cá chân.
Tòa Bạch Ốc cho biết vị tổng thống được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính, nghĩa là các tĩnh mạch ở chân không thể chuyển máu trở về tim một cách bình thường, dẫn đến tình trạng máu bị ứ đọng ở cẳng chân. Đây là một hiện trạng trên cơ thể khá phổ biến ở người lớn tuổi.
Về vết bầm tím, bà Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho biết đó là do ông “thường xuyên bắt tay và sử dụng aspirin,” loại thuốc mà ông Trump vẫn hay dùng để làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.
Hôm Thứ Ba, Tổng Thống Trump tiết lộ rằng ông đã trả lời một vài cuộc phỏng vấn trong những ngày không xuất hiện trước công chúng, và thêm vào đó, ông còn đăng bài trên Truth Social, trang mạng xã hội của mình. Ông cũng đã viết một số “Sự Thật dài,” như cách gọi của các bài đăng của ông, và một số “Sự Thật nhức nhối.”
Trên một trong những bài đăng như thế vào hôm Chủ Nhật, ông Trump viết rằng ông “CHƯA BAO GIỜ CẢM THẤY SỨC KHOẺ TỐT HƠN TRONG ĐỜI.” (TTHN) [qd]

















































































