WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Chín, ký sắc lệnh đổi tên Bộ Quốc Phòng thành Bộ Chiến Tranh trong nỗ lực mới nhất của ông nhằm cho thấy hình ảnh cứng rắn của quân đội Mỹ, theo CNN và AP.
Phát biểu với báo chí tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Trump cho hay, dựa trên tình hình thế giới hiện nay, cái tên mới này “phù hợp hơn nhiều.”

“Tôi thấy cái tên này phù hợp hơn nhiều, đặc biệt vì tình hình thế giới hiện nay. Chúng ta có quân đội mạnh nhất thế giới,” ông Trump cho biết trước khi ký sắc lệnh.
Vị tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa không thể chính thức đổi tên bộ này nếu luật pháp không cho phép, cho nên chính quyền của ông sẽ yêu cầu Quốc Hội thông qua biện pháp nói trên. Trong thời gian chờ đợi, ông Trump sẽ để cho Ngũ Giác Đài sử dụng “tên gọi phụ” để bộ này có thể giữ nguyên tên gọi ban đầu.
Bộ Chiến Tranh Mỹ được thành lập vào năm 1789, cùng năm Hiến Pháp Hoa Kỳ có hiệu lực. Bộ này được đổi tên theo luật vào năm 1947, hai năm sau khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc.
Ông Pete Hegseth, bộ trưởng Quốc Phòng, đăng dòng chữ “BỘ CHIẾN TRANH” trên trang mạng xã hội sau khi sắc lệnh hành pháp được trù định này, lần đầu tiên, được đài Fox News đưa tin. Sau khi Tổng Thống Trump ký sắc lệnh đổi tên hôm Thứ Sáu, ông Hegseth tuyên bố quân đội Mỹ từ nay sẽ “ở thế tấn công.”
Từ lâu, hai ông Trump và Hegseth đã bàn tính chuyện đổi tên, và Bộ Trưởng Hegseth, vào hồi Tháng Ba, còn thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến trên trang mạng xã hội về vấn đề này nữa.
Kể từ đó, ông Hegseth đã nói bóng gió rằng chức danh bộ trưởng Quốc Phòng của ông có thể sẽ không được giữ nguyên trong nhiều hoạt động công khai, bao gồm cả bài phát biểu tại Fort Benning, Georgia, vào hôm Thứ Năm. Ông nói tại cuộc tập họp các quân nhân rằng “ngày mai đây có thể sẽ có một chức danh khác.”
Hồi Tháng Tám, Tổng Thống Trump nói với các phóng viên rằng “mọi người đều ưa thích khi chúng ta đã có một lịch sử chiến thắng đáng kinh ngạc lúc Bộ Chiến Tranh còn tồn tại, nhưng sau đó, chúng ta đã đổi nó thành Bộ Quốc Phòng.”
Trước viễn tượng việc đổi tên như thế sẽ đòi hỏi một đạo luật của Quốc Hội thì ông Trump nói với các phóng viên rằng “chúng ta sẽ làm điều đó.”
“Tôi chắc chắn Quốc Hội sẽ đồng ý nếu chúng ta cần điều đó,” ông nói thêm.
Đó chỉ là hành động mới nhất trong một loạt những thay đổi về văn hóa mà Bộ Trưởng Hegseth đã thực hiện liên quan tới Ngũ Giác Đài kể từ khi ông nhậm chức vào hồi đầu năm.
Ngay từ lúc đầu trong nhiệm kỳ của mình, Bộ Trưởng Hegseth đã nỗ lực loại bỏ những gì ông coi là tác động của “nền văn hóa tỉnh ngộ” (woke) trong quân đội bằng cách không chỉ loại bỏ các chương trình đa dạng hóa khỏi Bộ Quốc Phòng mà còn xóa bỏ các tài liệu bị coi là gây chia rẽ quân đội khỏi thư viện và các trang web.
Trong chiều hướng đó, Bộ Trưởng Hegseth đã chỉ thị loại bỏ tất cả các binh sĩ chuyển giới khỏi quân đội sau lệnh hành pháp của Tổng Thống Trump trong một tiến trình mà một số người mô tả là “phi nhân tính” hoặc “tàn ác thấy rõ.” (TTHN) [qd]

















































































