Friday, April 26, 2024

TT Trump: Người biểu tình sẽ gặp ‘chó dữ dằn nhất’ nếu vào Tòa Bạch Ốc

WASHINGTON, DC (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 30 Tháng Năm, nói rằng có nhiều nhân viên Mật Vụ đang “chờ đợi hành động” và sẵn sàng thả ra “các con chó dữ dằn nhất, và cũng là võ khí đáng sợ nhất, mà tôi từng thấy” nếu những người biểu tình phản đối việc ông George Floyd bị giết, tìm cách vượt qua hàng rào bảo vệ Tòa Bạch Ốc.

Trong một loạt các bản tweet được gửi ra, ít giờ sau khi người biểu tình tập trung bên ngoài Tòa Bạch Ốc và có cuộc đối đầu với cảnh sát võ trang chống bạo loạn, Tổng Thống Trump tỏ sự khinh thường họ, gọi những người biểu tình này là những kẻ được “điều khiển một cách chuyên nghiệp,” dù rằng ông không đưa ra bằng chứng gì.

Tổng Thống Trump còn có vẻ tỏ sự khiêu khích người biểu tình hãy kéo tới, với bản tweet nói rằng: “Tối nay, tôi nghe nói là TỐI MAGA Ở TÒA BẠCH ỐC phải không???”

Ông Trump sau đó bác bỏ cáo buộc nói rằng ông tìm cách xúi giục có sự đối đầu giữa người biểu tình và giới ủng hộ ông, nói rằng “Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Tôi không biết là thành phần MAGA có đến hay không. Nhưng họ yêu mến người Mỹ gốc Phi Châu. Họ yêu mến người da đen.”

Một nhân viên an ninh đứng trong hàng rào Tòa Bạch Ốc khi người biểu tình kéo tới hôm Thứ Bảy. (Hình: AP Photo/Alex Brandon)

Sở Mật Vụ hôm Thứ Bảy nói có sáu người biểu tình bị bắt và “nhiều” nhân viên an ninh bị thương. Tuy nhiên bản thông cáo này không cho biết là có ai bị truy tố hay không và các hình thức thương tích như thế nào.

Việc ông Trump nhắc đến việc thả chó cắn người biểu tình đã gợi lại những hình ảnh tệ hại thời tranh đấu đòi dân quyền ở Mỹ, khi cảnh sát dùng vòi rồng và thả chó tấn công người biểu tình.

Người biểu tình giằng co với nhân viên Tòa Bạch Ốc tối Thứ Sáu. (Hình: Tasos Katopodis/Getty Images).

Trong cuộc họp báo trưa ngày Thứ Bảy, bà Muriel Bowser, thị trưởng DC, gọi phát biểu của ông Trump là “gớm ghiếc” (gross), nói rằng nhắc đến đe dọa của các con chó tấn công đưa lại kỷ niệm xấu xa của việc đàn áp trong thời gian có tranh đấu chống phân biệt chủng tộc ở nước Mỹ.

Một thiếu niên da đen 17 tuổi bị chó tấn công khi tuần hành phản đối kỳ thị chủng tộc ở Birmingham, Alabama, ngày 3 Tháng Năm, 1963. (Hình: AP)

“Tôi kêu gọi thành phố này và đất nước của chúng ta hãy có sự kềm chế, ngay cả trong lúc tổng thống tìm cách chia rẽ chúng ta. Tôi thấy những phát biểu đó là sự tấn công vào con người, tấn công vào người Mỹ da đen, và những phát biểu này làm thành phố của tôi trở nên kém an toàn,” bà thị trưởng DC nói. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT