NEW PORT RICHEY, Florida (NV) – Mới đây, một nhóm phạm nhân đang làm công việc tạp dịch ngoài đường phố ở New Port Richey, tiểu bang Florida, đã có cơ hội giúp mang đứa nhỏ 1 tuổi ra khỏi chiếc xe truck, sau khi người cha lơ đễnh bỏ quên chìa khóa bên trong rồi khóa lại.
Bản tin của ABC News nói rằng có năm tù nhân, cùng với mấy cảnh sát viên thuộc văn phòng cảnh sát trưởng Pasco County, đang làm việc dọn dẹp ở lề đường bên ngoài tòa án West Pasco hôm Thứ Năm, 14 Tháng Hai, thì nhìn thấy một người cha hốt hoảng, cùng đám đông tụ tập quanh chiếc xe bị khóa.
Một người qua đường kiếm được cái mắc áo bằng dây thép, đưa cho các phạm nhân này, và họ khởi sự tìm cách mở cửa xe.
Ông Richard Stanger, thuộc văn phòng cảnh sát trưởng Pasco County, nói với đài WFTS ở thành phố Tampa, Florida, rằng: “Chúng tôi ngạc nhiên khi có người kiếm được cái mắc áo và các tù nhân kia đã mở được cửa xe.”
Các tù nhân này là những người phạm tội nhẹ, “không nguy hiểm,” theo nguồn tin cảnh sát.
Họ chỉ mất hai phút là mở được cửa xe truck, nhưng cũng khiến còi báo động vang lên, để đưa đứa bé ra ngoài.
Đám đông chung quanh vỗ tay hoan nghênh các tù nhân vì nhanh chóng mở được cửa xe. (V.Giang)
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
Thơ Lê Bích Thủy Chợt một chiều con thèm gọi: “Mẹ ơi” Thèm ánh mắt…
Giữa hành giả Thích Minh Tuệ và GHPGVN ai là sư thật, ai là sư…
Nhà văn Christina Võ, tác giả cuốn “My Vietnam, Your Vietnam,” sẽ có buổi nói…
Ông Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) sẽ chính thức nhậm chức tổng thống Đài Loan,…
Sở Cảnh Sát Garden Grove tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 37 dành cho…
Nhân Ngày Lễ Mẹ, Trúc Sinh Entertainment tổ chức đêm nhạc “Mẹ Là Tình Yêu”…
This website uses cookies.