Saturday, April 20, 2024

Video thu hình cảnh sát Anaheim siết cổ gây thiệt mạng người vô gia cư

ANAHEIM, California (NV) – Văn phòng Chánh Biện Lý Orange County vừa đưa ra một đoạn video từ máy ghi hình trên người cảnh sát, cho thấy cuộc đụng độ chết người giữa ông Vincent Valenzuela và cảnh sát Anaheim.

Theo tin của nhật báo OC Weekly, tại một buổi họp báo ở Los Angeles, gia đình của ông Valenzuela tụ tập để xem video này.

Không chỉ có video từ máy trên người cảnh sát, mà còn có từ máy ghi hình của tiệm giặt đồ, cho thấy ông Valenzuela đang làm gì cho đến lúc ngất xỉu vì bị cảnh sát siết cổ.

Ông qua đời vì cuộc đụng độ này.

Luật sư Garo Mardirossian đại diện gia đình ông Valenzuela, cho biết: “Lại thêm một người không làm gì sai trái khi cảnh sát đến, rồi thiệt mạng. Sở cảnh sát Anaheim gần sở cảnh sát Fullerton, sao không chịu rút kinh nghiệm từ vụ ông Kelly Thomas?”

Ông Kelly Thomas là một người vô gia cư bị tâm thần phân liệt, và bị sáu cảnh sát viên Fullerton đánh đến mức hôn mê không bao giờ tỉnh lại. Ông qua đời vào ngày 10 Tháng Bảy, 2011.

Luật sư Mardirossian cũng từng đại diện cho cha của ông Kelly Thomas trong vụ kiện sở cảnh sát Fullerton hai năm về trước, và thắng kiện $4.9 triệu.

Chánh Biện Lý Tony Rackauckas thì cho rằng hai sự việc khác nhau, nhưng ông Mardirossian đưa ra nhiều điểm giống nhau.

Cả hai người đều mất mạng sau khi đụng độ với cảnh sát, đều là người vô gia cư, đều có vấn đề tâm lý, và cả hai người đều không có vũ khí.

Trước khi cho gia đình xem đoạn video hãi hùng này, vị luật sư mời hai con và ông nội của ông Valenzuela ra khỏi phòng, vì sợ họ chịu không nổi.

Sau khi ba người đã ra khỏi phòng, luật sư cho biết tầm quan trọng của những video này: “Cảnh sát Anaheim đã làm mọi cách để ngăn cản quý vị và công chúng xem được những video này. Vì máy ghi hình không thể nói láo, nên họ mới làm vậy.”

Ông Mardirossian còn nhấn mạnh rằng ông Valenzuela đi vào tiệm giặt đồ rất bình thường, còn Chánh Biện Lý Orange County thì cho rằng ông có hành động khả nghi.

Vị luật sư cho rằng đụng độ xảy ra là tại cảnh sát gây sự.

Video cho thấy cảnh sát viên Daniel Wolfe chích điện ông Valenzuela nhiều lần, sau đó siết cổ ông.

Trong lúc video đang được chiếu, bà Marie Confinco, dì của ông Valenzuela, rơi nước mắt phải nhìn đi chỗ khác.

Luật sư Mardirossian nói với giới truyền thông: “Rõ ràng là những cảnh sát viên dùng vũ lực quá đáng. Ông Valenzuela bị siết cổ và chỉ muốn thở thôi. Quý vị có thể thấy trên video, mặt ông ấy biến thành màu tím vì bị siết quá chặt.”

Vị luật sư còn chỉ trích cảnh sát viên Daniel Gonzalez, có mặt tại hiện trường để giám sát, và còn ra lệnh cho cảnh sát viên Wolfe tiếp tục siết cổ ông Valenzuela.

Ông Mardirossian cho rằng ông Gonzalez đáng lẽ nên kêu cấp dưới dừng lại. Thay vì vậy, ông Gonzalez còn ra lệnh cho ông Valenzuela đừng chống cự nữa, trong khi ông không còn sức để vùng vẫy nữa.

Bà Patricia Gonzalez, vợ của ông Valenzuela, cho biết các con vẫn chưa hoàn hồn vì mất cha, và bà không có cách nào để giúp con mình. (TL)

MỚI CẬP NHẬT