EVERETT, Washington (NV) – Một thiếu niên ở thành phố Everett thuộc tiểu bang Washington vừa bị bắt hôm Thứ Ba, trong cuộc điều tra về âm mưu sát nhân, sau khi người này viết trong nhật ký là đã học được từ các vụ nổ súng khác trong trường học, và muốn giết được càng nhiều người càng tốt.
Bản tin của tờ báo địa phương Seattle Times cho hay học sinh này tên Joshua Alexander O’Connor, 18 tuổi, đang học tại trường ACES High School, đã bị bắt sau khi bà ngoại gọi điện thoại cho cảnh sát báo cáo rằng chỉ mới đọc mấy trang nhật ký của cháu mình là đã rất lo sợ, theo hồ sơ nộp tại tòa án quận Snohomish County.
“Chúng tôi rất cám ơn bà ngoại này. Vì đây không phải là điều dễ dàng đối với bà,” theo lời ông Andy Muntz, phát ngôn viên học khu Mukilteo.
“Qua hành động này, bà có thể đã cứu được sinh mạng rất nhiều người, kể cả của cháu bà,” ông Muntz nói.
Theo hồ sơ tòa, bà ngoại của nghi can sau khi đọc mấy trang nhật ký, mở nắp thùng đàn guitar ra, thấy một khẩu súng trường bán tự động, và hoảng hốt vì thấy cháu mình coi như sắp thực hiện cuộc tấn công được miêu tả kỹ càng.
Sau khi lục soát phòng ngủ thiếu niên này, cảnh sát tìm thấy chứng cớ là cậu ta có can dự vào một vụ cướp có võ trang tại một tiệm bán lẻ gần đó.
Cảnh sát đến trường ACES và bắt nghi can O’Connor. Học sinh này bị giam tại nhà tù quận Snohomish County, với tiền thế chân ấn định là $5 triệu. (V.Giang)
Việc phà sông Hậu đột ngột dừng chạy khiến nhiều người dân nghèo than thở…
Trong video được đăng lên YouTube, hai thiếu niên này mỗi người đổ một thùng…
Ông Trump cứ cố gắng “gieo nghi ngờ vào hệ thống bầu cử và bỏ…
Không chỉ là tiểu bang cư dân khó để dành tiền nhất nước Mỹ, California…
Cảnh sát Los Angeles County triệt phá băng trộm đồ cửa hàng, tịch thu số…
Câu lạc bộ Real Madrid vừa đoạt chức vô địch quốc gia (LaLiga) lần thứ…
This website uses cookies.