RICHMOND, Virginia (AP) – Cảnh sát tại thủ phủ Richmond ở tiểu bang Virginia bắn chết một người đàn ông có lời lẽ đe dọa khi đi giữa phố, cầm dao và rìu, chỉ mặc chiếc váy Tô Cách Lan và đôi giầy bốt của lính, theo cảnh sát và các nhân chứng.
Cảnh sát trưởng Richmond, ông Alfred Durham, cho báo chí hay các cảnh sát viên chặn đầu người này sau khi nhận được báo cáo từ một số nơi quanh thành phố vào sáng ngày Thứ Ba.
Ông Durham cho biết các cảnh sát viên của ông ra lệnh cho người này bỏ võ khí xuống đất, dùng các biện pháp giảm sự căng thẳng và bắn súng điện Taser, nhưng không hiệu quả.
Cảnh sát trưởng Durham nói rằng các cảnh sát sau đó phải bắn người này. Ông ta qua đời tại bệnh viện.
Ông Durham cũng nói một cảnh sát viên bị trúng đạn của đồng đội nhưng không bị thương tích trầm trọng nhờ mặc áo giáp chống đạn.
Một nhân chứng, Taryn Kelly, làm việc gần nơi nổ súng nói rằng các cảnh sát viên tìm cách ra lệnh cho người đàn ông kia buông võ khí và cũng tìm cách làm giảm tình trạng căng thẳng nhưng không có kết quả.
Kelly nói rằng khi cô ta thấy người kia dùng võ khí tấn công cảnh sát là biết ngay điều gì sẽ xảy ra.
“Các cảnh sát viên đồng loạt nổ súng và ông ta chết liền tại chỗ,” theo Kelly. (V.Giang)
Kẻ trộm nhắm vào dây đồng ở bất cứ chỗ nào tìm được, thường làm…
Thị trường nhà ở Mỹ vốn là một chỉ báo quan trọng về sức khỏe…
Thị trường nhà ở Bay Area (vùng Vịnh San Francisco), đang nóng lên trở lại,…
Số lượng trẻ em mất cha mẹ vì bạo lực súng đạn tăng 39% -…
California là tiểu bang đi đầu trong việc khuyến khích xe điện, cho nên có…
Một người thiệt mạng khi rơi từ hàng ghế cao ở vận động trường đại…
This website uses cookies.