WAYNESBORO, Virginia (NV) – Cả bốn người trên chiếc phi cơ tư nhân nhỏ rớt ở Virginia thiệt mạng, gồm bé gái 2 tuổi, theo CNN và Washington Post hôm Thứ Ba, 6 Tháng Sáu.
Chiếc Cessna 560 Citation V rớt gần Waynesboro, Tây Nam Virginia, trưa Chủ Nhật sau khi phi công bất tỉnh.

Hôm Thứ Hai, điều tra viên Hội Đồng An Toàn Giao Thông Vận Tải Quốc Gia (NTSB) tới hiện trường kiểm tra xác phi cơ, cố gắng xác định phi công bất tỉnh lúc nào và lý do phi cơ bay trật hướng quá xa. Quân đội Mỹ phải điều sáu chiến đấu cơ F-16 lên đuổi theo chiếc Cessna sau khi phi cơ bay gần Washington, DC mà không hồi đáp tín hiệu và mệnh lệnh của giới chức thẩm quyền.
Điều tra viên hiện đang cân nhắc liệu thiếu oxy trong máu (hypoxia) có phải lý do phi công cũng như hành khách trên chiếc Cessna không trả lời giới chức thẩm quyền khi họ cố gắng liên lạc, một nguồn tin cho hay.
Cuối cùng, chiếc Cessna rớt xuống khu vực cây cối rậm rạp gần Waynesboro, làm mặt đất bị thủng lỗ lớn và để lại cảnh tượng rùng rợn đối với điều tra viên, nhân viên cứu hộ cho hay hôm Thứ Hai.
“Chiếc phi cơ nát bét, không còn nhìn ra. Tuy nhiên, vẫn còn vài mảnh vỡ có thể hữu ích cho giai đoạn điều tra vào lúc này,” ông Adam Gerhardt, trưởng nhóm điều tra NTSB, cho biết hôm Thứ Hai.
NTSB dự tính bắt đầu thu hồi mảnh vỡ còn thu hồi được của chiếc Cessna vào Thứ Ba rồi chở tới một cơ sở an toàn ở Delaware trong mấy ngày tới, theo ông Gerhardt.
Điều tra viên cũng đang cố tìm kiếm “hộp đen,” hộp ghi âm dữ liệu chuyến bay, dù chiếc Cessna này không bắt buộc gắn “hộp đen,” ông Gerhardt cho hay.
Giới chức nói nhân viên cứu hộ không tìm thấy ai sống sót khi tới được hiện trường phi cơ rớt tối Chủ Nhật, mặc dù họ tìm thấy dấu hiệu thi thể, theo một nhân viên cứu hộ yêu cầu giấu tên.
Ông John Rumpel, chủ Encore Motors – công ty sở hữu chiếc Cessna bị rớt, kể với nhật báo Washington Post rằng con gái, cháu ngoại của ông và bảo mẫu thiệt mạng trong vụ này.
Ông Rumpel cho hay cô Adina Azarian, con gái ông; bé Aria Azarian, 2 tuổi, cháu ngoại ông; và bảo mẫu lúc đó đang trên đường bay về nhà ở East Hampton, New York.
Khoảng 90 phút sau khi chở họ tới phi trường ở phía Đông Tennessee, ông Rumpel được Cơ Quan Hàng Không Liên Bang (FAA) gọi điện thoại, ông cho biết. FAA hỏi ông biết cách nào liên lạc với chiếc Cessna không, ông kể.
Ông Rumpel xác nhận phi công là ông Jeff Hefner.
Chiếc Cessna cất cánh từ phi trường Elizabethton, Tennessee, và bay quá đích đến – phi trường Long Island MacArthur ở New York – rồi quay ngược lại và hướng về Washington, DC, theo Bộ Tư Lệnh Phòng Không Bắc Mỹ (NORAD) và trang web theo dõi chuyến bay FlightAware.
Khi chiếc Cessna tới gần vùng thủ đô ở độ cao 34,000 foot, kiểm soát không lưu, phi công dân sự và phi công F-16 khẩn cấp cố gắng liên lạc với phi cơ này, theo đoạn thu âm từ LiveATC.net.
Sáu chiếc F-16 được điều lên từ ba căn cứ để nghênh cản chiếc Cessna, ông Jonh Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc, loan báo hôm Thứ Hai.
Có người nhìn thấy phi công Cessna bị gục trên ghế trong phòng lái, một nguồn tin biết vụ này nói với CNN.
Một giới chức Mỹ cho hay chiến đấu cơ F-16 không bắn hạ chiếc Cessna. Giới chức này lưu ý rằng FAA thường huy động chiến đấu cơ mỗi khi có phi cơ nào bay không an toàn. (Th.Long) [qd]





































































