Thursday, April 18, 2024

Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo vinh danh tù nhân lương tâm



Ngọc Lan/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2012, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam tổ chức “Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” lần thứ hai vào chiều Thứ Bảy tại hội trường chùa Ðiều Ngự, Westminster, nhằm mục đích vinh danh những tù nhân chính trị, tôn giáo đã đứng lên đấu tranh cho tự do dân chủ sau ngày 30 Tháng Tư, 1975.










Lễ dâng hương và cầu siêu cho những anh hùng dân tộc, đặc biệt là hơn 300 tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam, bị chính quyền cộng sản Việt Nam xử tử hình. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Ông Vũ Hoàng Hải, tổng thư ký hội, nói với nhật báo Người Việt về mục đích, ý nghĩa của sự kiện này như sau: “Chúng tôi muốn qua ngày này vinh danh tất cả những tù nhân sau ngày Việt Nam bị cộng sản cưỡng chế, rất nhiều người đã chết trong các trại tù cải tạo, và đang ở tù như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Mục Sư Nguyễn Công Chính, Luật Sư Cù Huy Hà Vũ, hay blogger Anh Ba Sài Gòn, những người đã hy sinh, đấu tranh cho tự do, dân chủ và biết bao người đã chết trong các trại cải tạo, trại tù và hiện nay những người còn đang ở trong tù, như nhạc sĩ Ðại Úy Nguyễn Hữu Cầu. Chính vì thế mà Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam muốn lấy ngày 10 Tháng Mười Hai hằng năm để vinh danh họ, những người đã xây dựng nền móng cho dân chủ và họ đã không quản ngại những mất mát hy sinh, những đau thương để xây đắp một nền dân chủ cho Việt Nam.”


Trong dịp này, Hòa Thượng Thích Viên Thành, tổng vụ trưởng Tổng Vụ Nghi Lễ, Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Tại Hải Ngoại, đã tổ chức lễ dâng hương và cầu siêu cho những anh hùng dân tộc, đặc biệt là cầu siêu cho hơn 300 tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam bị chính quyền cộng sản Việt Nam xử tử hình.


Thượng Nghị Sĩ Lou Correa cũng có mặt và trao nghị quyết của Quốc Hội California vinh danh “Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam.”


Ông Correa nói, “Trên đường lái xe tới chùa Ðiều Ngự dự buổi lễ trưa nay, tôi suy nghĩ và cảm thấy vô cùng hãnh diện vì cuộc sống tự do mà chúng ta đang có hôm nay. Những người ở các vai trò giúp đỡ người dân, từ tổng thống đến các dân biểu, thượng nghị sĩ, từ tiểu bang đến liên bang, và tất cả mọi người chúng ta đây đều cảm thấy mình được đặt trên căn bản của một cuộc sống có tự do. Tự do tư tưởng, tự do bày tỏ lập trường chính kiến cũng như tôn giáo, hơn hết là quyền tự do con người, nhân quyền được đề cao trong tất cả mọi sự tự do và tự do đó nằm trong trách nhiệm của mỗi con người chúng ta.”


“Càng có trách nhiệm chúng ta càng tiến hành công cuộc đấu tranh cho nhân quyền được tốt đẹp hơn. Trong ngày hôm nay, tôi xin được gửi những lời cầu chúc tốt đẹp nhất cho công cuộc đấu tranh giành nhân quyền cho Việt Nam mà Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam đang thực hiện qua việc công nhận ngày nhân quyền thế giới chính là ngày tù nhân lương tâm Việt Nam.”









Thượng Nghị Sĩ Lou Correa (phải) trao cho ông Phạm Trần Anh nghị quyết vinh danh “Ngày Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam” lần thứ hai. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


Phát biểu suy nghĩ về việc làm này của Quốc Hội California, ông Phạm Trần Anh, chủ tịch Hội Ðồng Ðiều Hành Hải Ngoại của hội, cho rằng, “Ðây là thắng lợi chứng tỏ rằng người Mỹ đã đứng sau lưng cho công cuộc đấu tranh dân chủ của chúng ta. Thành ra chúng tôi sẽ làm hết sức mình để anh em chiến hữu trong nước tiếp tục con đường đấu tranh chông gai dù có hy sinh đến tính mạng cho đến ngày thắng lợi cuối cùng.”


Cũng trong ngày này, một chương trình văn nghệ mang tên “Ðêm Tù Ca” được tổ chức tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa và Báo Chí (nhà hàng Zen) nhằm gây quỹ ủng hộ cho các tù nhân lương tâm còn trong nước.


––


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT