Ái hữu Long Xuyên-An Giang chung vui trại Hè 2013

Nguyên Huy/Người Việt


GARDEN GROVE, California (NV)Gần 300 đồng hương Long Xuyên-An Giang và thân hữu đã tập trung tại Garden Grove Park vào trưa hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Sáu để cùng chung vui nhân dịp Hè 2013.








Trò chơi nhẩy bao bố của tuổi trẻ Long Xuyên-An Giang trong trại Hè 2013. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)



Ngỏ lời trước đồng hương tham dự, ông Lưu Sĩ Trí, hội trưởng Hội Ái Hữu Long Xuyên-An Giang, gửi lời chúc mừng tất cả mọi người đến tham dự và đặc biệt nhắc đến những công lao đóng góp xây dựng của anh chị em trong các ban chấp hành của hội từ trước đến nay, khiến cho hội “ngày càng phát triển, đồng hương Long Xuyên-An Giang càng ngày càng thân mật đoàn kết hơn.”

Những nỗ lực ấy đã đem đến kết quả cụ thể là hội đã được Hội Ðồng Giám Sát Orange County, qua Giám Sát Viên Janet Nguyễn, trao cho bằng ngợi khen về sự sinh hoạt tích cực của hội. Sinh hoạt tích cực này cũng làm tăng tiến tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt ở Nam California.

Một trong những điều được hội trưởng nhắc đến nhiều là con em trong hội, nhiều em đã đạt được những kết quả xuất sắc trong niên học vừa qua đóng góp vào lực lượng Thủ Khoa, Á Khoa của học sinh gốc Việt trong các học khu càng ngày càng thêm đông đảo.

Tiếp đó, ông hội trưởng cùng các niên trưởng trong hội và Ban tổ chức trao cho 20 em học sinh giỏi những món quà tượng trưng cho sự ưu ái của Hội Ái Hữu Long Xuyên-An Giang.

Tiếp ngay sau đó, ban tổ chức đã phát động những trò chơi vận động trong dịp hè cho các em. Thoạt tiên là đi bộ 200 thước, kế là kéo co, thi nhẩy trong bao bố, đập nồi, chọi bóng… Trưởng ban tổ chức, cô Trần Mộng Uyên, với chiếc nón lá và trong bộ quần áo bà ba xinh xắn, cho biết: “Những trò chơi mà ban tổ chức chọn cho các em tham dự hôm nay mục đích để cho các em nhận biết được tinh thần đoàn kết đã có từ lâu trong các trò chơi của tuổi trẻ Việt Nam. Nó đã qua nhiều thế hệ, chẳng hạn như trò chơi kéo co, nếu như không có sự nhất trí, có sức đoàn kết thì khó mà thắng được.”

“Mười em mỗi bên, nếu bên nào các em không huy động được tinh thần đoàn kết, nhất trí thì sẽ bị thua ngay. Còn thi đi bộ là để cho các em được trở về cùng thiên nhiên sau những ngày quẩn quanh trong lớp học. Ði bộ cũng là một môn thể thao hữu ích. Nhiều trò chơi có tính dân tộc như thi ‘đập nồi,’ thi nhảy bao bố… là để cho các em hiểu biết thêm về những phong tục tập quán của địa phương mình,” cô nói thêm.








Hai cô gái Long Xuyên: Phạm Ngọc Mai (trái) – trưởng ban văn nghệ, và Trần Mộng Uyên – trưởng ban tổ chức, trong trang phục áo bà ba. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)



Nhà thơ Nhất Phương cũng vui vẻ cho biết: “Anh thấy không, hôm nay tụi em nhất trí cùng mặc áo bà ba đi dự sinh hoạt Hè của hội. Mặc đến bộ quần áo truyền thống của gái miền Nam trong những ngày hè oi bức này mới thấy tiền nhân chọn ra áo bà ba vừa có ý nghĩa, vừa thích hợp với khí hậu trong Nam chỉ có mưa nắng hai mùa. Mặc nó thấy mát hẳn lên. Những chiếc áo này cũng là hình ảnh quê hương sông nước miền Nam để cho lớp trẻ có một ấn tượng thân thương đẹp đẽ.”

Phu nhân của hội trưởng, bà Lưu Sĩ Trí, cho biết: “Phần ẩm thực trong buổi họp mặt hè năm nay chúng tôi cố gắng thu thập cho đủ những đặc sản miền quê của chúng tôi. Có bánh tầm bì này, có bánh khọt nữa và thổ sản dưa hấu Long Xuyên, vừa ngọt vừa mát.”

Mô tả về bánh tầm bì, cô Phạm Ngọc Mai, trưởng ban văn nghệ, tinh nghịch giải thích: “Nó gồm có bì này, bánh tầm này, nước dừa nữa, rồi giá, rau thơm, dưa leo… và chấm với nước chấm chỉ có gái Long Xuyên mới làm được à.”

Cô Diệu Chi, cũng là gái Long Xuyên, “cũng lên đường nhập ngũ” lên đến lon trung úy nữ quân nhân QLVNCH, niềm nở khoe: “Có đến 10 món ăn bày la liệt kia, anh thấy không. Ba thứ bánh quê hương là bánh tầm bì, bánh khọt, bánh xèo do đích tay gái Long Xuyên là bác Tư Tâm, chị Năm phụ trách, làm đến đâu là được đồng hương chiếu cố tận tình ngay lập tức. Riêng Diệu Chi thì vụng lắm chỉ xin cống hiến món bắp nướng mỡ hành thôi.”

Người Long Xuyên sau năm 1975 tản lạc đi khắp nơi vì vận nước. Một số lớn đã quy tụ về Little Saigon làm ăn buôn bán và phần nhiều đều nổi tiếng cả. Chủ nhân ngôi chợ Saigon City Market Place, chủ nhân tiệm vàng Jean Jewelry trong thương xá Phước Lộc Thọ, chủ nhân hệ thống bánh Vân Berkery, dược sĩ, nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư có đủ mặt trong đời sống của người dân Hoa Kỳ.

Trong làng văn học nghệ thuật, nhà thơ Nhất Phương cũng đại diện cho Long Xuyên-An Giang cống hiến cho những tác phẩm văn học. Ðó là tuyển tập truyện ngắn “Cưỡi Sóng” và tuyển tập thơ “Tình Yêu Con Nước Một Dòng Sông.” Chọn đề tài cho tuyển tập văn là “Cưỡi Sóng” phải chăng Nhất Phương muốn noi theo chí nguyện của vị nữ lưu anh hùng Triệu Thị Trinh trong lịch sử giữ nước của dân tộc.

“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Tràng Kình ở biển Ðông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối chứ thèm gì lại bắt chước người đời cúi đầu khom lưng làm tì thiếp người ta.” Còn chọn đề tài cho tuyển tập thơ, Nhất Phương đã nhắc đến một dòng sông, phải chăng là dòng An Giang mà một nhạc sĩ đã tả lên bằng những giai điệu êm đềm xiết bao thơ mộng…

Ðất Long Xuyên, một phần của tỉnh An Giang cũ, vốn là một vùng thuộc nền văn hóa Óc Eo, được hình thành muộn so với các tỉnh khác nhưng đã phát triển nhanh chóng để trở thành một tỉnh lỵ có dân cư làm ăn buôn bán sầm uất. Thừa hưởng những mầu mỡ của hai con sông Tiền và sông Hậu, người dân Long Xuyên với truyền thống sinh hoạt của những người kinh đi mở nước dưới thời chúa Nguyễn cộng với những lưu dân người Chà Châu Giang (Chàm) và người Miên đã tạo nên một cuộc sống phong lưu sông nước. Ra đến hải ngoại, vẫn những di truyền ấy đồng hương Long Xuyên-An Giang đã nhanh chóng hòa nhập vào xã hội mới, tạo nên cho gia đình cũng như sinh hoạt cộng đồng một sắc thái phồn thịnh.

–-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT