Biểu tình đánh dấu 1 năm vụ cảnh sát Anaheim bắn chết người

ANAHEIM (OCR)Một đám đông xúc động nhưng biểu tình ôn hòa, tụ tập biểu tình gần năm tiếng đồng hồ hôm Chủ Nhật, đánh dấu một năm sau ngày xảy ra hai vụ thảm sát liên quan đến hai cảnh sát viên Anaheim bắn chết người. Vụ này gây nhiều bất ổn trong thành phố, theo báo OC Register.









Cư dân Anaheim thắp nến cầu nguyện hôm 29 Tháng Bảy, 2012 cho nạn nhân bị cảnh sát Anaheim bắn chết. (Hình minh họa: Getty Images)


Cuộc biểu tình do nhóm “Act Now to Stop War and End Racism”, thúc đẩy “hành động ngay để ngăn chặn chiến tranh và kết thúc phân biệt chủng tộc”. Họ thu hút được hàng trăm người “tuần hành chống lại cảnh sát tàn bạo,” biểu tình trên toàn tiểu bang California – bao gồm cả các gia đình của ít nhất 11cư dân Orange County có người thân bị cảnh sát bắn chết trong chín năm qua.


“Mọi người ở đây tức giận,” bà Elizabeth Zuniga, cư dân Anaheim, người diễu hành với con trai 5 tuổi, cho biết: “Họ không muốn mọi người quên.”


Cuộc biểu tình bắt đầu trước tòa thị chính lúc 1 giờ chiều và di chuyển đến sở cảnh sát gần đó khoảng 3 giờ chiều. Sau vài giờ tại đó, cuộc diễu hành đi dọc theo Harbor Boulevard đến South Street, sau đó đi trở lại Anaheim Boulevard, và trở về tòa thị chính.


Họ mang các bảng ghi chữ như “Chúng tôi không phải là chống cảnh sát, chúng tôi chống sự tàn bạo của cảnh sát” và “bảo vệ và phục vụ, chứ không phải tấn công và giết chết,” người biểu tình cho biết họ hy vọng sự kiện này sẽ nâng cao nhận thức về chiến thuật của cảnh sát và khiến cho người dân tham gia buổi họp hội đồng thành phố nhiều hơn, và tham gia đắc lực vào việc chính trị trong thành phố.


Tình trạng bất ổn ở Anaheim năm ngoái bắt đầu vào ngày 24 Tháng Bảy, sau khi cảnh sát bắn chết anh Manuel Angel Diaz, 25 tuổi, vào ngày 21 và anh Joel Mathew Acevedo, 21 tuổi, vào ngày 22. Anh Diaz không mang vũ khí; cảnh sát nói anh Acevedo nổ súng vào cảnh sát trong một cuộc rượt bộ. Văn phòng Biện Lý Orange County cho rằng hai cảnh sát viên không có lỗi trong cả hai vụ nổ súng.


“Chúng tôi muốn bắt giữ những người cảnh sát này vì họ gây ra tội ác,” Bà Genevieve Huizar, mẹ của Diaz, nói. “Chúng tôi muốn họ ra tòa và đi tù.”


Các gia đình nạn nhân tại nơi biểu tình vào ngày Chủ nhật cho biết “cảnh sát sai lầm khi sử dụng vũ lực gây chết người trong cả hai trường hợp và họ thúc đẩy phải thay đổi cách điều tra các cảnh sát viên bắn người.”


“Con tôi là một con người”, bà Donna Acevedo, mẹ Joel Acevedo, cho biết. “Nó cần phải được đối xử như một con người.”


Bà Acevedo cho biết bà bây giờ nói với tất cả mọi người hãy thu băng video các hành động của họ với cảnh sát và bà ủng hộ cho thành lập ủy ban công dân cố vấn cho Anaheim. “Đó là cách duy nhất để thay đổi và cảnh sát phải chịu trách nhiệm,” bà Acevedo nói.


Sở Cảnh Sát thực hiện một số thay đổi trong năm qua, bao gồm tăng cường tiếp cận với công chúng trong các khu phố nơi xảy ra vụ nổ súng, tổ chức diễn đàn công cộng và đòi hỏi cảnh sát phải một ghi âm của tất cả các giao dịch với công chúng, trung sĩ Bob Dunn, phát ngôn viên cảnh sát, nói điều này không bắt buộc trong quá khứ.


“Sở Cảnh sát luôn lắng nghe,” cảnh sát viên Dunn nói. “Mỗi lần chúng tôi nghe một điều gì mà chúng tôi có thể thực hiện trong phạm vi khả năng, là chúng tôi làm.”


Cảnh sát đi xe môtô chặn một phần của Harbor Blvd để kiểm soát giao thông nhưng đa số là để tạo khoảng cách với đòan biểu tình.


Người biểu tình sử dụng phấn để viết trên tường và mặt đất bên ngoài sở cảnh sát. Trung sĩ cảnh sát Michael Bustamante cho biết một người đàn ông bị bắt vì bị nghi phá hoại. Một người duy nhất bị bắt giữ liên quan đến các cuộc biểu tình, theo báo cáo của cảnh sát vào lúc 8 giờ tối. Cảnh sát cho biết người này dùng bút màu để viết lên tường của sở cảnh sát.


Một buổi cầu nguyện cho anh Acevedo dự trù vào lúc 6:30 giờ chiều hôm Thứ Hai tại số 22 Guinida Lane. Người biểu tình cũng định sẽ tham dự cuộc họp Hội Đồng Thành Phố lúc 5 giờ chiều Thứ Ba, cũng theo bài báo. (L.N.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT