Văn Lan/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Vào ngày Thứ Bảy, 21 Tháng Năm, chùa Liên Hoa, Garden Grove, tổ chức Đại Lễ Phật Đản, Phật Lịch 2560.

Chư tôn đức quang lâm chánh điện. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Chư tôn thiện đức tăng ni, quan khách và hàng ngàn đồng hương Phật tử từ các nơi vân tập về dự lễ.
Đúng 11 giờ trưa, Ban Tổ Chức và đồng hương Phật tử cung nghinh chư tôn đức quang lâm chánh điện.
Sau hồi chuông vang lên, tâm thức lắng đọng vào chánh niệm, Hòa Thượng Thích Quảng Thanh, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, kiêm viện chủ Chùa Bảo Quang, Santa Ana, ban một thời pháp ngắn.
Ngài nói hôm nay mùa Phật Đản lại về tại Orange County nói riêng và tại khắp nơi trên thế giới nói chung, với niềm tin tôn giáo, chúng ta thiết lễ kỷ niệm Đản Sinh. Chư tôn đức tăng ni và đồng hương Phật tử tụ hội về đây để kỷ niệm ngày Khánh Đản, đồng thời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, vì đó là một ước mơ của nhân loại. Đáng tiếc là giấc mơ đó không đến được, bởi vì trên thế giới ngày nay đầy dẫy hận thù, va chạm hàng ngày.
Hòa Thượng Thích Quảng Thanh cũng nói rằng mùa Phật Đản là mùa vui chung của những người có tín ngưỡng theo Phật giáo. Đức Phật đã dạy rằng “Chúng Đức Vi Hải” nghĩa là phước đức của đại chúng giống như biển cả rộng lớn vô cùng, vì thế cầu siêu cho những người quá cố cũng tốt và cầu an cho những người thân tiêu tai, giải trừ nghiệp chướng, trở về với gia đình, đó là ý nghĩa mà chúng ta tổ chức lễ nghi theo truyền thống Phật giáo nhân mùa Phật Đản Phật Lịch 2560, phần nữa chúng ta cũng nguyện cầu cho thế giới hòa bình, cho Việt Nam sớm có tự do dân chủ và vẹn toàn lãnh thổ, nhất là trong tình hình hiện nay, đất nước đang phải đối phó với sự ô nhiễm môi trường rất tàn khốc.

Chư tôn đức và Phật tử trong buổi lễ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Tiếp theo, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, kiêm Viện chủ chùa Liên Hoa ban đạo từ.
Ngài nói nhân mùa Phật Đản năm nay, chúng ta nên ôn lại lời dạy năm xưa của Đấng Cha Lành, sau khi giác ngộ, Đức Phật đã trở lại cứu độ chúng sinh. Ngài đã chỉ rõ chân lý siêu việt tuyệt đối đang ẩn sâu trong mỗi chúng sinh, cùng nhiều phương pháp và phương tiện để giúp tất cả chúng sinh chóng thành Phật quả.
Đức Phật dạy: “Này các đệ tử, từ vô thỉ đến nay, chúng sinh đã gây ra biết bao nhiêu tội ác bởi lầm mê”, nhưng mê cái gì và lầm cái gì?
Đối với người ngủ mê, thì vạn vật đều thường còn, là vĩnh cửu. Từ nhận thức mê lầm ấy, chúng ta chấp nhặt chấp khoan, từ đó tâm chúng ta khởi tham lam, lòng mống say mê đắm đuối. Nhưng không gian và thời gian trôi mãi, lúc thỏa mãn thì vui mừng, khi bất mãn thì lòng nổi sân si, hận hận thù thù nối nhau không dứt. Từ đó, các tâm niệm cố chấp chất chồng từ đời này sang kiếp khác vẫn không nguôi.

Hòa Thượng Thích Chơn Thành (bên phải) và Hòa Thượng Thích Quảng Thanh (bên trái) ban đạo từ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Vì vậy, các đệ tử hãy cố gắng mở rộng tâm hồn, để thấy và hiểu thật chính xác bộ mặt thật của vạn hữu là vô thường, rồi buông xả để mau bước lên bờ giác. Phương pháp dễ hiểu dễ làm nhất là giữ giới, sẽ sinh định, như sóng yên biển lặng thì vô lượng sao trên trời đêm đều hiện rõ, như thường lau mặt kính lòng, tâm chúng ta sẽ trong veo, và khi bụi lòng đã sạch, Mắt Tuệ nhìn rõ vạn vật như chính nó có, nó là, là như thế. Khi lòng hết lăng xăng thì Trí-Tuệ sáng rỡ, và thấy mình đang đứng trên bờ giác.
Đất nước Việt Nam đang lâm nguy, nhưng sông có khúc, người có lúc. Vận mệnh dân tộc cũng có lúc và mọi vật có sinh phải có diệt, giấc mộng hiến dâng đất nước cũng sắp hồi kết thúc. Nhân quả không là giấc mơ mà là một thực tại và chúng ta hãy giữ tâm thật yên bình để thấy nhân quả sắp thành hiện thực không xa.
Hòa thượng viện chủ cũng rất hoan hỉ khi nhìn thấy lòng tin kiên cố của các Phật tử vào Tam Bảo, hy vọng rằng Phật tử ở khắp nơi trên thế giới hãy giữ vững niềm tin vào Đức Thích Ca Mâu Ni và giáo lý của Ngài, cũng như hy vọng vào tiền đồ của tổ quốc và dân tộc Đại Việt mãi mãi được trường tồn.

Phật tử trong nghi thức tắm Phật. (Hình: Văn Lan/Người Việt)
Sau khi nghe đạo từ, phút nhập từ bi quán bắt đầu cho một thời kinh, Phật tử cùng chư tôn đức cùng nhau niệm hồng danh chư Phật, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, tiếng chuông mõ đã hòa vào lòng mỗi người Phật tử, Trí-Huệ như bừng sáng vượt ra khỏi màn u minh che phủ.
Tiếp theo, Phật tử cùng nhau hoan hỉ trong nghi thức tắm Phật diễn ra trong sân chùa, trong ý nghĩa dùng 3 muỗng nước để tẩy trừ bụi trần nơi thân Phật cũng như trong thân mình, gội rữa ba ác nghiệp của mình do thân khẩu ý tạo ra.
Buổi lễ được hoàn mãn trong niềm vui hoan hỉ, tất cả Phật tử được thết đãi cơm trưa do ban trai soạn chùa Liên Hoa cung cấp.
Đến dự Lễ Phật Đản hôm nay có chư tôn đức tăng ni từ các chùa, tự viện, tịnh xá ở các nơi như Chùa Việt Nam Los Angeles, Chùa Bảo Quang Santa Ana, Chùa Bát Nhã, Tổ Đình Giác Lý, Tịnh Xá Từ Quang, Tịnh Xá Giác Lý, Tịnh Thất Phổ Hiền cùng đồng bào Phật tử.

































































