Compass Rose giúp người cai nghiện tìm được việc làm

 

COSTA MESA (OCR)Compass Rose là một cơ quan cung cấp nhân sự không giống với bất cứ cơ quan nào khác ở Orange County, theo báo OC Register.

(Hình minh họa: Getty Images)

Nằm giữa hai xa lộ ở Costa Mesa, nhiệm vụ chính của công ty Compass Rose là giúp người cai nghiện ma túy. Nhiều người trong số khách hàng có hồ sơ hình sự vì sở hữu ma túy, trộm cắp hoặc say rượu lái xe.

Mười một người trong số 13 nhân viên của Compass Rose từng là người nghiện. “Khách hàng của chúng tôi hiểu rằng chúng tôi hoàn toàn hiểu họ,” bà Jennifer Schrader giám đốc cơ quan, một người từng nghiện rượu, dự phóng thấy sự nhiệt tình thân thiện và hiệu quả một cách chuyên nghiệp.

Bà Schrader là giám đốc nhân sự của một bệnh viện 1,500 nhân viên ở Houston trước khi dọn về Costa Mesa để gia nhập chương trình phục hồi. Sau khi điều trị, bà nghe nói về cơ quan Compass Rose.

Cơ quan phát triển từ một nhóm bất vụ lợi, hoạt động tại năm nhà cai rượu ở Bakersfield, Los Angeles và Orange County. Văn phòng Costa Mesa mở trong Tháng Năm và đến nay có 50 khách hàng.

Để có kinh nghiệm làm việc sau khi cai nghiện, khách hàng trước hết phải làm việc bán thời gian tại các tổ chức phi lợi nhuận, chẳng hạn như kho thực phẩm Second Harvest Food Bank tại Irvine, Mary’s Kitchen ở Orange, và tiệm dồ cũ Main Place Thrift Store ở Tustin.

Cơ quan Compass Rose trả tiền cho họ với mức lương tối thiểu và cung cấp bảo hiểm lao động (worker’s comp) cho họ. “Một khi chúng ta có được một số người làm tốt, chúng tôi sẽ tiếp cận với các doanh nghiệp tư nhân,” bà Schrader nói.

Theo nguyên tắc, khách hàng đồng ý trình diện để được thử nghiệm thuốc (drug test) năm ngày một tuần. Nhân viên của cơ quan cũng được kiểm tra hàng ngày.

Ông Chris Bellagia, một cựu quân nhân, 44 tuổi, là phụ tá của bà Schrader. Ông từng sở hữu một ngôi nhà ở Anaheim Hills, làm y tá trên phi cơ và sau làm quản lý huấn luyện tại căn cứ Không Quân March Air Force Base. Ông kết hôn với một nữ y tá và có một đứa con gái.

Nhưng ly dị khiến cuộc đời ông xuống dốc. Ông trở thành người nghiện ma túy (methamphetamine). Ông bị tội sở hữu ma túy và sau đó bị tội say rượu lái xe, vô gia cư, và sống lây lất.

Sau một thời gian trong trại cai nghiện, ông Bellagia đến tìm việc tại văn phòng Orange County One Stop. “Tôi nhận được một danh sách các công ty chịu mướn người có tiền án,” ông nói. “Tôi xin việc tất cả 89 công ty, và công ty nào cũng từ chối, ngoại trừ một trung tâm cần người gọi điện thoại. Họ muốn tôi phải bán được 12 thương vụ một tuần. Chắc là không cách chi thực hiện được. Họ sa thải tôi sau hai tuần.”

Bây giờ ông muốn là người thuyết phục các doanh nghiệp mướn những người từng phạm tội. “Chúng tôi đào tạo họ, và bảo đảm họ tỉnh táo,” ông Bellagia cho biết. Ông bắt đầu làm tình nguyện viên tại Compass Rose trước khi được mướn vào tháng trước.

Các công ty muốn chứng minh rằng họ đóng góp lại cho cộng đồng. Họ có thể giúp phá vỡ chu kỳ đưa người trở lại nhà tù, và sau đó ném những người này trở lại vào cộng đồng của chúng ta,” ông Bellagia được trích lời nói, cũng theo bài báo. (L.N.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT