Nguyên Huy/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Nhà cầm quyền cộng sản VN ngay sau 30 Tháng Tư năm 1975 đã có chủ trương xóa sạch vết tích của chế độ VNCH mục đích để người dân trong nước không còn mơ tưởng gì đến một quá khứ tự do, sung túc dù phải chịu đựng chiến tranh.
Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa, nơi an nghỉ của những người đã bảo vệ cho “Quá Khứ Tự Do Sung Túc” ấy nên bằng mọi cách, nơi đây phải bị phá hủy không thể còn để lại một dấu tích gì. Trước hết Tượng Ðài Thương Tiếc bị kéo sập ngay chiều ngày 30 Tháng Tư năm 1975. Tiếp đó, quân đội cộng sản Bắc Việt đưa một đơn vị lớn về trú đóng, mặc sức phá hủy, phân lô chia đất cho nhau sau khi đã san bằng những ngôi mộ của các chiến sĩ VNCH đã vị quốc vong thân… và sau cùng thì quân đội CS trả về cho tỉnh Bình Dương để khai thác về mặt kinh tế (đây là một khu đất rất có giá trị khi vùng Saigon-Biên Hòa trở thành trung tâm công nghiệp của toàn quốc).

Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang và ban Tù Ca Xuân Ðiềm cử hành nghi thức khai mạc. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Trước cảnh đau lòng lòng đó, không chỉ riêng cho những thân nhân người quá cố mà đặc biệt cho những người lính VNCH còn lại sau cơn quốc biến, nên khi còn ở trong nước, đã cố gắng lẻn vào khu nghĩa trang để chăm sóc lại những phần mộ chưa bị phá hủy trong hoàn cảnh có thể làm được, mặt khác khi ra được hải ngoại đã lên tiếng tố cáo trước dư luận thế giới về dã tâm của những người cộng sản. Kết quả, nhà cầm quyền cộng sản phải đưa khu đất nghĩa trang về cho phía dân sự để che giấu dã tâm của mình.
Nhưng những người cựu chiến binh VNCH đã cùng nhau quyết tâm gìn giữ sự “thiêng liêng” của Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa trước dã tâm xóa sạch vết tích yêu nước chống cộng sản của cả một thế hệ tuổi trẻ miền Nam, bằng cách thiết lập một khu Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa tại hải ngoại, như mở ra một mặt trận sống còn với dã tâm của người cộng sản.
Từ trên 5 năm nay, những cựu chiến binh QLVNCH ở hải ngoại đã nỗ lực tìm cách thực hiện được “mặt trận” ấy. Một Ủy Ban Vận Ðộng xây dựng Nghĩa Trang Quân Cán Chính VNCH ở hải ngoại được hình thành vào ngày 2 tháng 10 năm 2006 để gây quỹ. Ðến nay thì Ủy Ban Vận Ðộng đã hoàn thành được nhiệm vụ vận động và chuyển sang thành Ủy Ban Xây Dựng “Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa Hải Ngoại” với mục đích “Vinh danh Quân Cán Chính VNCH, bảo tồn chiến tích và lịch sử của Quân Cán Chính VNCH cho các thế hệ mai sau được hiểu rõ lịch sử VN khi mà CSVN trong vị trí cầm quyền đã bẻ cong lịch sử” như chủ trương của Ủy Ban Xây Dựng.
Trong lần gây quỹ thứ hai trên đài truyền hình VHN vào chiều hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Bảy, Bác Sĩ Huỳnh Văn Chỉnh, một cựu sĩ quan Quân Y QLVNCH, hiện là chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang, đã tường trình chi tiết công việc mà Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang đã đạt được.
Theo Bác Sĩ Chỉnh và thủ quỹ là kỹ nghệ gia Nguyễn Ngọc Chiểu, ủy ban đã mua được một miếng đất 55 mẫu tại Adelanto, thuộc San Bernadino County. Miếng đất trị giá $250,000, ủy ban đã đặt trước $70,000. Phần còn lại sẽ phải trả trong vòng 4 năm, cứ mỗi 6 tháng thì trả một kỳ là $24,000 với tiền lời là 3%.
Về phương diện hành chánh, ủy ban cũng đã tới gặp 9 vị trong chính quyền San Bernadino County để bàn về dự án.
Trong cuộc họp bàn về những chi tiết, bà trưởng phái đoàn của chính quyền đã xác định vùng đất ủy ban mua là thuộc Zone RC, tức là được phép lập nghĩa trang. Công việc hiện đang tiến hành tốt đẹp, không có trở ngại gì về mặt hành chánh.

Một số thành viên trong Ủy Ban Xây Dựng Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa Hải Ngoại trình diện trước đồng hương. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Vẫn theo Bác Sĩ Chỉnh thi đầu Tháng Sáu vừa qua, sau khi đã nhờ công ty trắc lượng Ludwid Engineering đo đạc và đánh dấu biên địa của sở đất, ủy ban đã mời đại diện truyền thông và thân hữu lên viếng thăm miếng đất và cùng ủy ban dựng quốc kỳ Mỹ-VNCH cùng bảng hiệu tại chỗ.
Trở lại phần tổng kết tài chính, Bác Sĩ Huỳnh Văn Chỉnh cho biết: “Như vậy chúng ta còn thiếu $150,000. Mục tiêu của ban tổ chức là làm thế nào chúng ta phải trả xong món tiền thiếu này trước kỳ hạn để chúng ta có thể bắt tay ngay vào việc xây dựng từng phần cho nghĩa trang. Trước hết là cái cổng Tam Quan, kế đến là Tượng Ðài Thương Tiếc và sau chót là một công trình thật quan trọng là Nghĩa Dũng Ðài (Memorial Monument). Tại đây có hình của năm vị tướng đã tuẫn tiết và nhiều bức tường Ðá Ðen khắc tên các chiến sĩ VNCH đã bỏ mình vì lý tưởng tự do.”
Theo chỗ chúng tôi được biết, vào năm ngoái, cũng trên làn sóng của đài VHN, ủy ban cũng đã tổ chức gây quỹ trên đài lần thứ nhất và thu được gần $50,000 và năm nay lần thứ hai đài, theo một vị trong Ban Giám Sát cho biết, đồng hương khắp nơi trên đất Mỹ và Úc (những nơi coi được VHN) đã đóng góp cũng trên $50,000. Bên cạnh đó ủy ban cũng đã tổ chức những buổi gây quỹ tại Nam California và một vài địa phương khác như trên Seattle vào cuối Tháng Tư cũng đạt được kết quả rất đáng khích lệ.
Như thế là Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa đã được phục sinh tại hải ngoại. Sự thành công này không chỉ là của các anh em cựu Quân Cán Chính VNCH trong ủy ban tổ chức mà là của tập thể những cựu chiến sĩ VNCH lưu vong đã chiến thắng được mặt trận “Dã tâm Xóa Nhòa Dấu Vết VNCH” của những người cộng sản khi chiếm được đất nước Việt Nam.
Xin được ghi danh một số các cựu Quân Cán Chính VNCH trong Ủy Ban Xây Dựng “Nghĩa Trang Quân Ðội Biên Hòa Hải Ngoại.” Ban điều hành gồm BS Huỳnh Văn Chỉnh, kỹ nghệ gia Nguyễn Ngọc Chiểu, ông Phạm văn Hiền, ông Trần Duy Biên, ông Trần Văn Hưng, ông Nguyễn Tấn Phú… Hội Ðồng Cố Vấn gồm Luật Sư Ðỗ Phủ, Luật Sư Nguyễn Tôn Nguyên, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Tiến Sĩ Nguyễn Ðình Thắng, Nha Sĩ Lý Văn Quý, cựu Dân Biểu Bùi Văn Nhân, ông Phan Kỳ Nhơn, bà An Nguyễn Kiều Mỹ Duyên, bà Trần Ðình Trường, ông Nguyễn Hữu Của, ông Cao Tấn An…
Quý độc giả cần liên lạc, xin gọi về (714) 554-0963, (714) 586-9466, (714) 553-2472.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]

















