Cựu chiến sĩ Hải Quân Người Nhái vẫn nhớ đến đồng đội xưa

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


Vào Chủ Nhật 18 Tháng Mười Một tới đây, Hội Ái Hữu Liên Ðoàn Người Nhái, Hải Quân VNCH lại có một buổi gây quĩ để “có phương tiện giúp đỡ gia đình tử sĩ và thương phế binh người nhái ở Việt Nam”, theo như lời Hội Trưởng Nguyễn Văn Thuận cho biết.


Ðây là lần thứ 10, anh em cựu chiến sĩ hải quân người nhái đã tổ chức những buổi gây quĩ để giúp anh em Người Nhái còn kẹt lại bên nhà.


Kỹ sư Phan Tấn Hưng, cựu chỉ huy trưởng Liên Ðoàn Người Nhái, trong một lần gây quĩ có cho biết: “Theo chỗ anh em chúng tôi ghi nhận được thì nay có lẽ chỉ còn khoảng mười mấy anh em thương binh người nhái còn ở quê nhà. Phần lớn anh em đã chết sau 30 tháng 4 năm 1975 trong sự quên lãng của mọi người. Cho đến cách đây 5 năm anh em Người Nhái, Hải Quân QLVNCH mới có dịp ngồi lại với nhau lần đầu tiên để bàn đến việc hội ngộ và tìm cách giúp đỡ anh em. Lần đầu tiên ấy chúng tôi có được khoảng 80 anh em từ khắp thế giới về tham dự tại nhà hàng Seafood Palace # 1 trên đường Lincoln thuộc thành phố Anaheim. Từ đó hàng năm anh em chúng tôi lại tổ chức vừa để gặp gỡ lại nhau vừa để có thêm phương tiện cứu giúp anh em TPB người nhái còn ở quê nhà”.


Theo các người nhái hội trưởng và người nhái quan trong ban tổ chức thì “Năm nay cũng như mọi năm, anh em cựu người nhái lại tìm đến nhau trong hơi ấm của tình đồng đội không bao giờ mất được trong tình cảm của những người đã cùng thề sống chết với nhau. Hơi ấm ấy không chỉ lan tỏa trong những người có mặt mà còn lan tỏa về cả cho anh em người nhái và TPB người nhái còn kẹt lại ở quê nhà bằng những đồng tiền mà anh em gom góp được trong tiệc vui hội ngộ này. Trước khi vào tiệc vui, ban tổ chức chúng tôi sẽ trình chiếu một bộ phim ngắn về những hoạt động của Liên Ðoàn Người Nhái VNCH trên các mặt trận trên không (Air), trên biển (Sea) và trên bộ (Land) nên thường được gọi tắt là Lực Lượng Seal (Sea-Air-Land) nhằm mục đích giới thiệu với bà con hoạt động của chúng tôi không phải chỉ dưới mặt nước như nhiều người lầm tưởng khi gọi là Người Nhái. Sau đó anh em chúng tôi sẽ lắng nghe những phát biểu của bà con thân hữu cùng đến tham dự, lắng nghe những suy tư của họ khi mà trong chiến tranh Việt Nam trước đây, bộ phận Người Nhái trong QLVNCH rất được ít nhắc nhở tới. Và sau những phút tâm tình ấy sẽ là một đêm dạ vũ với ban nhạc The Friends cùng nhiều tiếng hát quen thuộc đã được cộng đồng người Việt hải ngoại mến chuộng”.


Quả vậy, trước năm 1975, đơn vị Người Nhái trong Hải Quân VNCH rất ít được nhắc nhở. Không phải vì lãng quên hay không quan trọng nhưng vì Người Nhái cũng như anh em chiến sĩ trong Nha Kỹ Thuật phải thi hành những nhiệm vụ bí mật quốc phòng nên công cũng không được vinh danh mà chết đi cũng không được nhắc tới. Thế nên người lính trong đơn vị Người Nhái đã hy sinh gấp đôi các đồng bạn trong quân ngũ vì vừa phải chiến đấu cam go, lại vừa là những người chiến sĩ vô danh trong cuộc chiến mà nhiều người đã trở nên danh tướng. Nay nhìn lại chỉ còn thoáng thấy chưa đầy 100 anh em ở rải rác trên khắp các châu lục. Nói về sự thiệt hại của Liên Ðoàn Người Nhái trong cuộc chiến vừa qua thì anh em đã hy sinh mất đến nửa quân số trên những chiến trường ác liệt. Ấy thế mà cho mãi tới năm 1971, cuộc diễn binh của QLVNCH mới có sự xuất hiện của Liên Ðoàn Người Nhái qua một chiếc Truck 18 bánh, trên đó là một số chiến sĩ Người Nhái như những pho tượng đồng đứng ngạo nghễ trong các thế tác chiến. Lập tức xe đi đến đâu là đồng bào hai bên đường đã không tiếc những tràng vỗ tay liên tục đón nhận sự có mặt của những đứa con yêu không chỉ riêng cho QLVNCH mà là của chung của dân tộc.


Trong một bài viết của nữ nghệ sĩ Diamond Bích Ngọc “Viết về anh, những Navy Seal Việt Nam Cộng Hòa” được phóng trên Internet, có đoạn “Trong tận cùng đáy con tim, chúng tôi luôn luôn mong ước có cơ hội để đáp trả phần nào sự hy sinh của các anh, những Người Nhái trong Hải Quân QLVNCH. Các anh là những chiến sĩ vô danh đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ sự an nguy cho người dân”.


Ðó cũng là ý nghĩ của mọi người dân Việt khi biết được những hoạt động của Người Nhái trong cuộc chiến tranh bảo vệ miền Nam chống lại sự xâm lăng của Cộng Sản.


Ðể được biết những hoạt động của Người Nhái QLVNCH, không gì bằng đến với anh em Người Nhái trong buổi gây quĩ này. Theo ban tổ chức cho biết thì chỉ có những Người Nhái sau đây mới có quyền bán vé thu nhận tiền đóng góp.


NN Hưng (714) 299 5312, NN Quan (310) 561 2318, NN Lâm Á (714) 748 2852, cô giáo Loan (303) 210 592, NN Thuận (714) 260 920, NN Sĩ (714) 530 973, NN Phúc (714) 251 471, ca sĩ Ðan Vy (714) 530 6109.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT