Đại Hội Duy Tân của cựu học sinh Phan Rang- Ninh Thuận


Thiên An/Người Việt


WESTMINSTER (NV) –
Cựu học sinh Trung Học Duy Tân tổ chức đại hội họp mặt lần sáu, có tên “Khung Trời Kỷ Niệm” vào trưa Thứ Bảy, 13 Tháng Bảy, tại nhà hàng Grand Garden, thành phố Westminster. Trong gần 100 cựu học sinh và gia đình là một số vị giáo sư Duy Tân năm xưa, cùng các thân hữu của các trường trung học khác ở Ninh Thuận.

Thầy  Lưu Quang Sang, cựu giáo sư Pháp Văn, cùng vợ trình diễn điệu múa Champa nổi tiếng của Ninh Thuận. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Buổi họp mặt bắt đầu từ 10 giờ 30 sáng, sớm hơn nhiều so với thời điểm dùng bữa trưa tại nhà hàng. Các cựu học sinh Duy Tân ít khi chỉ ngồi tại bàn, mà đi quanh gian phòng để bắt tay, chào hỏi bạn bè và thầy cô. Hôm đó, nhiều người tham dự đến từ các vùng khác, như Sacramento hay xa hơn nữa là Hawaii, lần lượt được mời lên sân khấu trò chuyện với tất cả mọi người.

Có tổng cộng chín cựu giáo sư Duy Tân đến tham dự cùng các học sinh cũ. Những người học trò “đã có cháu nội, cháu ngoại” này, theo lời người dẫn chương trình Vũ Hùng, kính cẩn trao các thầy cô những món quà nhỏ. Một số giáo sư khác, tuy không từng giảng dạy tại Duy Tân, cũng được các cựu học sinh trường này mời lên sân khấu và tặng quà như chính thầy cô của họ.

Đại hội lần này cũng là lần đầu tiên có sự tham gia của cựu học sinh từ các trường trung học khác ở Ninh Thuận, như Poklong, Nông Lâm Súc, Nguyễn Công Trứ, Trương Vĩnh Ký, Bồ Đề, Nguyễn Nhược Thị, Tô Hiến Thành…

Cô Võ Diệu Huyền, cố vấn điều hành và trưởng ban tổ chức đại hội họp mặt, cho biết: “Chúng tôi là cựu học sinh Duy Tân khắp nơi trên thế giới cùng tìm về nhau qua website, rồi đến Hè là gặp gỡ.”

Cô Diệu Huyền cũng nói là các buổi họp mặt thường niên được kết hợp với du lịch dài ngày, năm nay hội đi tàu đến Mexico, mỗi năm mỗi địa điểm du lịch khác nhau. “Chỉ mong các bạn bè và thầy cô luôn vui vẻ.” Cô nói.

Hội trưởng Dương Huỳnh Quý cho biết về hoạt động của các cựu học sinh Duy Tân: “Tuỳ từng năm mà số người họp mặt mỗi khác. Riêng tại website của hội, có hơn 1000 thành viên là các cựu học sinh hiện ở khắp các đại lục. Đó là cầu nối của những người con Duy Tân đã tản mác tứ phương.”

Ông Dương Huỳnh Quý  cũng kể thêm nhiều về ngôi trường năm xưa.

Trường Duy Tân từng là ngôi trường trung học lớn nhất tại tỉnh Ninh Thuận, sau này có cả đệ nhất cấp và đệ nhị cấp. Biến cố 1975 xảy ra, trường Duy Tân bị đổi tên. Một số giáo sư và học sinh tiếp tục ở lại trường, khi đó đã có tên khác, số còn lại vì nhiều lý do phải chạy loạn các nơi.

Nay thì các cựu học sinh Duy Tân xây dựng một trang website có tên www.trunghocduytan.com, với số thành viên đông đảo và liên tục gửi bài đóng góp. Vào trang mạng này, người ta thấy có đến gần 50,000 bài viết thuộc các mục khác nhau, tin vui tin buồn hay khoa học, du lịch. Ý nghĩa nhất có lẽ là các bài viết trong mục Tản Mạn Cuộc Sống và Sinh Hoạt Phan Rang. Trong mục này, các cựu học sinh không chỉ báo nhau về những hoạt động chung sắp tới, mà còn chia sẻ tâm tình cá nhân của người đi viễn xứ. Những dòng chia sẻ, động viên thể hiện tình thân hữu bạn bè không hề phai nhạt sau hàng chục năm xa cách.

Cô Phương Trâm (phải) chụp hình kỷ niệm cho nhóm bạn bè năm xưa. (Hình: Thiên An/Người Việt)

Trở lại với đại hội họp mặt, chương trình mở đầu với phần chào quốc kỳ Hoa Kỳ và Việt Nam, cũng như phút tưởng niệm anh linh những người hy sinh cho tự do dân tộc. Chương trình được mở đầu với lời chào của hội trưởng Dương Huỳnh Quý và cố vấn Diệu Huyền. Sau đó, một số đại diện cựu học sinh và giáo viên lên sân khấu chia sẻ tâm tình trước các thân hữu.

Nếu như ông Trương Thoại Phát, cư dân Hawaii, chia sẻ lại những kỷ niệm cũ và có lời cầu chúc sức khoẻ đến các thầy cô, thì ông Võ Đức Minh, người được biết đến nhiều với cái tên Michael Võ và chức vụ phó thị trưởng Fountain Valley, có lời chào mừng đến bạn bè cũng như thành công của các cựu học sinh Duy Tân. Bên cạnh đó, giáo sư Lưu Quang Sang, không những nói chuyện, cầu chúc đến các cựu học sinh, mà còn cùng vợ trình bày một điệu múa Champa cổ truyền.

Thầy trò cùng lên sân khấu cho phần hợp ca. (Hình: Thiên An/Người Việt)

“Hồi đó chị có học thầy Đồng không?” hay “Anh học khóa mấy nhỉ” được lập đi lập lại, theo sau là những mẩu chuyện hài hước đầy kỷ niệm thời học sinh. Âm thanh rộn rã của buổi họp mặt ấm áp bởi tiếng cười, tiếng bấm máy chụp hình, và tiếng chào hỏi không dứt trong suốt gần năm giờ đồng hồ đại hội.

Nhóm cựu học sinh Duy Tân có các phần quà nhỏ kỷ niệm với các thân hữu từ các trường khác. Họ cũng nhận một món quà nhỏ của đại diện Hội Thân Hữu Tỉnh Ninh Thuận.

Chương trình kết thúc bởi phần văn nghệ dạ vũ và tiết mục cùng cắt chiếc bánh kem lớn trên sân khấu. Phần đông người tham dự nán lại thật lâu để chuyện trò và chụp hình lưu niệm.

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT