Nguyên Huy/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hàng năm, cứ vào Tháng Tám Dương Lịch, Hội Ái Hữu Gò Công tại California lại tổ chức lễ lễ giỗ Ðức Bình Tây Ðại Nguyên Soái Trương Công Ðịnh. Năm nay lễ giỗ sẽ được tổ chức vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 18 Tháng Tám, tại nhà hàng Diamond Seafood, 8058 Lampson Ave., Garden Grove, CA 92841.

Các vị cao niên trong Hội Ái Hữu Gò Công niệm hương trước di ảnh Ðức Bình Tây
Trương Công Ðịnh trong ngày lễ giỗ. (Hình: Ban tổ chức cung cấp)
Dược Sĩ Hội Trưởng Trần Nghĩa Ðời cho biết: “ Kể từ khi thành lập Hội Ái Hữu Gò Công đã trên 20 năm nay, năm nào hội chúng tôi cũng tổ chức lễ giỗ ngài Trương Công Ðịnh. Ðây là dịp để cho các thế hệ sau biết đến và nhớ đến công ơn của tiền nhân trong việc giữ nước để chúng ta ngày nay có gốc, có nguồn cội. Người được hội mời đứng ra nhắc lại công ơn của Bình Tây Ðại Nguyên Soái Trương Công Ðịnh là những vị cao niên trong hội. Năm nay chúng tôi đã mời hai vị cựu đại tá trong QLVNCH là Lợi Nguyên Tấn và Trần Ngọc Nguyên đứng ra nhắc lại tiểu sử cũng như công trạng của Ðức Bình Tây Ðại Nguyên Soái Trương Công Ðịnh đã kiên trì chống lại quân Pháp đến xâm chiếm quê hương đất nước mình vào cuối thế kỷ 19.”
“Sự chiến đấu anh dũng của ngài cùng các toán nghĩa binh mà ngài quy tụ được đã ghi những nét vàng son trong lịch sử chống Pháp của dân tộc. Chúng tôi nghĩ, điều này cần phải được giảng giải, truyền bá cho các thế hệ trẻ Việt Nam, nhất là khi chúng phải xa rời quê hương, thụ huấn những chương trình giáo dục của những nơi chúng sinh trưởng thường là không có môn lịch sử Việt Nam,” ông Ðời nói tiếp.
Ông cho biết thêm đây cũng là dịp để đồng hương Gò Công quần tụ lại với nhau trong tinh thần yêu nước của Ðức Bình Tây Trương Công Ðịnh, một người dân Việt tuy không sinh ra tại Gò Công nhưng đã cùng sống chết với người dân Gò Công để gìn giữ từng tấc đất của Gò Công.”
Nói về nội dung buổi lễ giỗ này thì theo ban tổ chức, phần chính là những nghi lễ cổ truyền, đọc lại tiểu sử ngài Trương Công Ðịnh. Ngoài ra cũng có những mục phát biểu của đồng hương về Gò Công, một nơi về địa hình tuy không thay đổi nhưng về phân chia hành chánh thì nay là quận, mai lại là tỉnh tùy theo từng chế độ. Hiện nay thì Gò Công chỉ là một quận trong tỉnh Tiền Giang.
Nhưng dù là quận hay là tỉnh, người dân Gò Công vẫn là những người dân chất phác, hồn nhiên, thành thật, chăm chỉ làm ăn và biết tận hưởng những gì mình đang có nên cuộc sống của người dân lúc nào cũng thanh thản, không bon chen như nơi thị thành.
Biến cố 30 Tháng Tư, 1975 đã đẩy phần lớn người dân Gò Công đi tứ tán khắp nơi để được tiếp tục cuộc sống tự do, thanh thản ấy. Tuy nhiên, cũng không thiếu những đồng hương Gò Công đã thành đạt trong cuộc tái tạo lại cuộc sống.
Dược Sĩ Trần Nghĩa Ðời cho biết: “Ðã có những đồng hương nổi danh trên thương trường, chủ nhân những cơ sở thương mại lớn như hệ thống bánh cuốn Tây Hồ, công ty thực phẩm Tây Hồ, hãng thực phẩm Pyramide ở Santa Ana, Nam California… Tổng quát thì gia đình nào, con em cũng được học đến nơi đến chốn, tốt nghiệp ra kỹ sư, bác sĩ, luật sư là những nghề, những danh dự mà người dân Việt trước kia, ai cũng đều mong mỏi.”
“Ðó cũng là nhờ phúc ấm của tổ tiên trong đó có Ðức Bình Tây Ðại Nguyên Soái đã phù hộ độ trì cho con dân đất Gò Công,” Dược Sĩ Trần Nghĩa Ðời kết luận.
Nhắc đến Hội Ái Hữu Gò Công, cả hội trưởng cũng như toàn ban điều hành hội đều nghĩ rằng hội là của chung của mọi người dân Gò Công mà những người điều hành hội chỉ là những trung gian kết nối, nên hội tồn tại và phát triển được cũng là nhờ bà con trong hội đã cùng chung vai gánh vác, chứ không phải của riêng một cá nhân hay một nhóm người nào.
––
Liên lạc tác giả: [email protected]

















