“Gặp Gỡ 3” – nơi nhiếp ảnh tân, cổ hội tụ

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


WESTMINSTER Một nhóm nhiếp ảnh gia và các nhà chơi ảnh tài tử tổ chức buổi “gặp gỡ” lần gặp gỡ 3 tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt trong hai ngày cuối tuần, 22 và 23 tháng 12.







Khách thưởng ngoạn thích thú trước những bức ảnh ghi lại cảnh sắc những nơi mình chưa du lịch tới. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Với chủ đề “Nhiếp Ảnh Theo Dòng Thời Gian”, trên 70 bức hình được trưng bày nói lên được nhiều khía cạnh trong đời sống đã được nắm bắt lại.


Ông Trần Thắng, một trong số những người đứng tổ chức buổi triển lãm này cho biết: “Chúng tôi có một văn phòng du lịch ‘ATNT, Travel & Tour’ được nhiều khách hàng chụp được những hình ảnh rất đẹp ở nhiều nơi trên thế giới trong những chuyến du lịch do văn phòng chúng tôi tổ chức. Cũng là người rất yêu thích nhiếp ảnh và cũng do một số thân hữu là những nhiếp ảnh gia như Dân Huỳnh, Văn Lan gợi ý nên văn phòng chúng tôi nhận bảo trợ những cuộc triển lãm ảnh, mỗi khi thu thập được đủ số ảnh quí để cống hiến bà con trong cộng đồng mình cùng thưởng thức khi chưa có dịp du lịch đến những nơi này hay không được dự trong những sinh hoạt này. Ngoài ra mục đích của văn phòng chúng tôi cũng là muốn tạo cơ hội giúp đỡ anh chị em nghệ sĩ nhiếp ảnh được có những dịp gặp gỡ nhau để trao đổi kinh nghiệm cũng như học hỏi nhau để cùng tiến trên con đường nghệ thuật mà ngày nay với sự tiến bộ của khoa học, chúng ta đã có những phương tiện tuyệt hảo là máy ảnh kỹ thuật số (digital)”.


Ông Trần Thắng cũng là tác giả những bài viết về du lịch trên trang Du Lịch của nhật báo Người Việt từ gần hai năm nay. Những bài viết của ông mang kiến thức hiểu biết của mình cũng như kinh nghiệm về du lịch gửi đến độc giả Người Việt và đã được độc giả yêu thích. Ông tâm tình: “Ði du lịch thì thích thật, không để đâu cho hết cái thú, nhưng đó chỉ là thú cho riêng mình. Nay nếu đem cái thú ấy chia sẻ với người khác thì lời nói bài viết cũng chưa đủ mà còn phải cả hình ảnh. Thì những cuộc triển lãm ảnh của các lần Gặp Gỡ 1, 2 và nay là 3 sẽ đáp ứng được nhu cầu ấy”.







Ông Trần Thắng, người đứng tổ chức cuộc triển lãm Gặp Gỡ 3. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)


Gặp Gỡ 3 hôm nay gồm có các nhiếp ảnh gia Benjamin Vũ, Dân Huỳnh, Hồ Ðăng, Dũng Lư, Phạm Ðức Dũng, Khoa Vũ, Hoàng Liên, Vương Niên, Ðoàn Vinh Sơn, Nguyễn Bảo Thạch và Trần Trí.


Trên 70 bức hình trong phòng triển lãm lần này, có thể chia làm ba khối. Khối thứ nhất là những bức hình của Art of Wedding. Không chỉ là hình ảnh tân cô dâu, chú rể chụp để ghi lại kỷ niệm một lần trong đời mình mà là những bức hình cô dâu chú rể trong thiên nhiên cảnh sắc thật hữu tình, cho ta cái cảm giác thiên nhiên mới là toàn cảnh mà niềm hạnh phúc của đôi vợ chồng mới cưới chỉ là sự thể hiện một phần của thiên nhiên.


Khối ảnh thứ hai là “Nhiếp Ảnh Trong Phóng Sự” của Nhiếp Ảnh Gia Hồ Ðăng. Những hình ảnh ghi đậm sinh hoạt của cộng đồng mang trọn vẹn ý nghĩa của một cộng đồng non trẻ tại Hoa Kỳ đã vượt khỏi những khổ đau cay đắng trong đời tị nạn cộng sản nhưng đã vươn lên hòa nhập vào dòng sống kỳ ảo của đất nước cho ta cuộc hồi sinh.


Khối ảnh thứ ba là của Hoàng Liên, chủ căn nhà được giải Trang Trí Giáng Sinh đẹp nhất vùng Laguna Beach trong nhiều năm trời. Ðây là những bức ảnh ghi nhận cảnh sắc người vật tại các nơi mà ông từng du lịch qua.


Khối ảnh thứ tư là của nhiếp ảnh gia Dân Huỳnh. Những bức của Dân Huỳnh là cái nhìn tỉ mẩn về các góc cạnh sống của con người thật bình dân đang ở quanh ta. Một cánh cửa khóa ngoài là một hình ảnh tĩnh. Nhưng nhìn nó ta bỗng có biết bao cái động. Cánh cửa khóa trái là căn nhà vắng chủ. Vắng bao lâu rồi. Vắng vì thời cuộc, một cuộc ra đi không hẹn ngày về như những người đi vượt biên xưa. Hay vắng nhà vì sinh kế lao đao khiến cả gia đình chẳng có một ai ở nhà.


Hai nhiếp ảnh gia Dân Huỳnh và Văn Lan khai thác những góc cạnh này trong đời sống bằng những hình ảnh đen trắng tạo nên một cái gì u uất như cảnh sống của những góc đời mà hai nhiếp ảnh gia đã chọn.


Ðến khối ảnh thứ năm là khối ảnh đen trắng với một kỹ thuật kỳ lạ cho ta những bức ảnh nổi (relief). Tác giả của những bức ảnh này là nhiếp ảnh gia Trần Trí. Một vài dòng giới thiệu vắn tắt bên những tác phẩm cho hay “Trần Trí là một nhiếp ảnh gia duy nhất còn đang tiếp tục nghệ thuật nhiếp ảnh cổ điển. Giấy ảnh ông tự sản xuất để khi ảnh được in ra nếu nhìn thẳng góc 90 độ thì là bức ảnh bình thường, nhưng nếu nhìn nghiêng 15 độ, càng gần sát ảnh thì hình ảnh nổi lên chỗ đậm chỗ nhạt khiến ta nhìn được hình ảnh và sự vật nổi lên như trong không gian ba chiều.”


Buổi triển lãm ảnh Gặp Gỡ 3 còn là buổi trao đổi kinh nghiệm cho nhau với những cuộc thuyết trình về nghệ thuật nhiếp ảnh đen trắng, nghệ thuật chụp ảnh báo chí, thời sự, giới thiệu nhiếp ảnh khổ lớn qua các loại in An Alternative Process, Workshop Large Format chụp rửa, in ảnh trắng đen bằng sánh sáng trời. Ngoài ra còn phần chiếu phim về lịch sử nhiếp ảnh, các chương trình ca nhạc thính phòng và giao tiếp nhiếp ảnh trong suốt hai ngày triển lãm. Bên cạnh đó là những phần giới thiệu các chương trình du lịch của công ty du lịch ATNT Travel & Tours.


Cũng trong buổi triển lãm này, nhiếp ảnh gia Dân Huỳnh cho trình bày hai tủ máy ảnh gồm các loại máy từ những năm 1920 trong đó nhiều loại máy danh tiếng hồi xưa nay đã không còn như loại máy của Roleiflex. Ðộc giả có dịp nhìn thấy những chiếc máy ảnh thật cổ với kềnh càng một phòng tối sau ông kính đặt trong những hộp gỗ. Theo dòng thời gian, máy ảnh đã tiến một bước quá dài và đã trở thành một vật quá thân quen với mọi người, kể cả các em bé mới 8, 9 tuổi.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT