Gây quỹ lập bảo tàng viện ‘Thank You America & The World’

 


Nguyên Huy/Người Việt


 


GARDEN GROVE (NV) – Vào chiều tối Chủ Nhật 18 tháng 11, Ủy Ban Xây Dựng Bảo Tàng Viện Thank You America & The World, do bà Madalenna Lài chủ xướng, sẽ có một buổi dạ tiệc gây quĩ tại nhà hàng Mon Cheri, 12821 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840, để thực hiện dự án này.









Thuyền Tự Do được trưng bày tại North Carolina trong chuyến du hành tới các tiểu bang Hoa Kỳ. (Hình: Ủy Ban Xây Dựng Bảo Tàng Viện cung cấp)


“Sau năm 1975, trước hàng trăm ngàn người đã liều chết để đi tìm tự do làm rung chuyển cả lương tâm thế giới, nhiều quốc gia đã mở rộng vòng tay đón nhận thuyền nhân Việt Nam. Nay thì những thuyền nhân ấy đã không chỉ ổn định được cuộc sống mà còn đóng góp vào sự xây dựng tại các miền đất được tị nạn. Bảo tàng viện ‘Thank You America & The World’ được thành lập là để cộng đồng người Việt khắp nơi được bày tỏ tấm lòng tri ân với đất nước nhân dân Hoa Kỳ và cộng đồng thế giới”.


Ðó là lời của bà Madalenna Lài trả lời nhật báo Người Việt về buổi tổ chức gây quĩ này. Trong câu chuyện, bà Madalenna Lài còn cho biết: “Trong đời tôi khi vượt biển đến được bến bờ tự do, lòng tôi có những tâm nguyện. Tâm nguyện trước hết là trình bày lại trước nhân dân Hoa Kỳ và thế giới bằng những hình ảnh sống thực của cuộc vượt biên trốn chạy Cộng Sản vĩ đại của dân tộc Việt Nam ròng rã trên 10 năm trời với hàng triệu người. Kế đến là làm nổi bật sự hòa nhập nhanh chóng của cộng đồng người Việt vào dòng sinh hoạt của cộng đồng địa phương. Hai việc này kể như chúng tôi đã làm được khá là chu tất. Nay còn một tâm nguyện thứ ba nữa là phải xây dựng bằng được một bảo tàng viện để như một lưu dấu của chúng ta về lòng tri ân với đất nước Hoa Kỳ và thế giới về những cưu mang giúp đỡ trên bước đường tìm tự do của chúng ta”.


Bà Madalenna Lài cũng tâm sự: “Dù gặp rất nhiều trở ngại, đánh phá bôi nhọ công việc làm của chúng tôi nhưng lòng tôi vẫn cứ quyết tâm theo đuổi đến cùng. Cùng chúng tôi có những tấm lòng hỗ trợ cũng kiên trì góp tay nhưng đi đến cùng thì cũng rơi rớt mất ít nhiều vì không chịu được những đánh phá, ghen ghét”.


Nói về công việc đang làm, bà Lài cho biết đang tiến hành mua lại một tòa nhà trên đường Harbor, thuộc Garden Grove, do tiền của một mạnh thường quân hỗ trợ. Nhưng chủ tòa nhà này, một người Việt, không muốn bán mà chỉ muốn cho thuê thôi. Ðây là điều mà bà Lài không muốn vì bảo tàng viện phải là nơi cố định, không thể nay dời chỗ này mai đi chỗ khác được. Do đó phải kiếm cái khác, nhưng tiền hỗ trợ thì có hạn nên phải gây quĩ để bù lấp phần thiếu sót.


Cho biết về nội dung của bảo tàng viện, bà Lài kể: “Từ hơn 20 năm nay, chúng tôi có lập một nhà văn hóa Việt Nam tại Pomona, từng được cố thị trưởng Pomona hết lòng giúp đỡ, nên chúng tôi đã sưu tầm và lưu trữ được một số cổ vật Việt Nam như các trống đồng Ðông Sơn, những bộ chén bát cổ, những xe lôi xe ngựa, xe kéo thời nhà Nguyễn, nhiều tài liệu và vật chứng của những thuyền nhân trốn chạy Cộng Sản. Chúng tôi cũng còn sưu tập được một số cổ vật tượng trưng của nhiều quốc gia đã tiếp đón thuyền nhân Việt Nam. Tất cả những vật lưu niệm này sẽ được trưng bày trong bảo tàng viện ‘Thank You America & The World’ để ghi dấu lòng tri ân của người Việt tị nạn Cộng Sản với nhân dân Hoa Kỳ và thế giới”.


Nhắc đến bà Madalenna Lài là nhắc đến chiếc Thuyền Tự Do mà bà đã đem đi trình bày khắp các tiểu bang của Hoa Kỳ trong nhiều năm trời. Ðó là một con thuyền thực sự của thuyền nhân Việt Nam vượt biển đến được Philippines. Chiếc thuyền này cũng từng được chính quyền Philippines đặt tại một công viên có tên là Công Viên Tự Do ở Philippines để làm biểu tượng của Tự Do. Bà Lài với những nỗ lực ngoại giao khôn khéo, đã xin được chính phủ Philippines cho phép đưa chiếc thuyền này về cho cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ. Từ khi sở hữu được chiếc thuyền tự do cho Nhà Văn Hóa Việt Nam Pomona, bà Lài đã nhiều lần thuê xe truck kéo thuyền đi nhiều nơi ở Nam California, đặc biệt là Little Saigon trong thành phố Westminster. Và kể từ năm 2005, chiếc thuyền đã được kéo đi gần hết các tiểu bang của Hoa Kỳ, nơi đâu cũng được cộng đồng người Việt tại địa phương tiếp tay hỗ trợ tổ chức được những cuộc triển lãm để cho người dân Hoa Kỳ biết được ý chí tìm tự do của người dân Việt kiên quyết và đã phải hy sinh như thế nào.


Bà Lài còn là người đầu tiên trong cộng đồng người Việt đã làm được một thành công khác là tham gia được vào lễ hội Hoa Hồng tại Pasadena, Nam California hàng năm. Lễ hội này đã vang danh thế giới nhiều năm qua. Hình ảnh và nội dung của chiếc xe hoa Việt Nam mô tả nguồn cội dân tộc Việt Nam và sinh hoạt của một cộng đồng trẻ nhất Hoa Kỳ vừa hội nhập được với dòng sinh hoạt chính của đất nước Hoa Kỳ.


Nhưng sau đó, ban tổ chức xe hoa Việt Nam tại lễ hội Hoa Hồng đã bị phê phán, chê bai, đánh phá dữ dội khiến bà Lài không thể tiếp tục được công việc vào năm sau và từ đó đến nay cộng đồng người Việt đã không còn có mặt trong lễ hội Hoa Hồng nữa.


Nay thì sức khỏe đã được phục hồi, theo bà Lài cho biết bà sẽ tiếp tục thực hiện cái nguyện vọng thứ ba của một thuyền nhân Việt Nam. Ðó là xây dựng được một bảo tàng viện để nói lên tấm lòng tri ân nước Mỹ và thế giới đã cứu giúp người tị nạn Việt Nam.


Bà Lài cho biết: “Chúng tôi không chỉ gây quĩ tại Little Saigon mà chúng tôi sẽ đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, những nơi có cộng đồng người Việt sinh sống, để kêu gọi sự tiếp tay cùng nói lên tiếng nói tri ân, vốn là bản sắc văn hóa cũng là truyền thống lễ nghĩa của người Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sẽ có nhiều đồng hương đồng thuận việc làm này và sẽ sẵn sàng đóng góp vào công việc chung này”.


Nếu muốn tham dự, quý vị có thể mua vé qua các số điện thoại (714) 531-5805, (714) 897-4519, (714) 418-2499.


Mọi chi tiết, xin liên lạc (909) 226-7209.


––-


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT